• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của ông Lê Trần Ngọc, cụ Tuệ

    2010-11-19 15:00:02     CRIonline
    Ông Lê Trần Ngọc ở xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định viết:

    Tôi theo học tiếng Phổ thông Trung Quốc đến nay đã hơn 10 năm. Trước đây học chỉ có 2 ông cháu, nhưng nay thì tôi đã có 3 học viên và đều là cháu tôi, 4 ông cháu sáng trưa chiều tối lại vây quanh chiếc đài và chờ nhạc học tiếng Phổ thông Trung Quốc. Đương nhiên, sau mỗi lần học lại phải viết chữ cho các cháu tập viết vì có viết mới thuộc được chữ, lại phải uốn nắn từng nét, ngày tháng qua đi thật nhanh, vui biết bao nhiêu! Tôi năm nay đã 77 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn để tiếp nhận những thông tin mà thầy cô trong Quý Đài giảng qua làn sóng điện, nhưng tránh sao khỏi những sai lầm về các từ đồng âm dị nghĩa và các từ đồng nghĩa dị âm. Mong muốn của tôi là tình hữu nghị Việt-Trung được bền vững từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, nên tôi quyết truyền lại những kiến thức về chữ Hán và tiếng Hán để sau này các cháu của tôi có thể sẽ được giao lưu với các bạn Trung Quốc. Xin chúc Quý Đài ngày càng phát triển.

    Cụ Tuệ ở thành phố Vinh, Việt Nam viết:

    Thưa Quý Đài, cuối đông sang xuân năm 1965, chúng tôi được cử sang nước Trung Hoa học tập. Chuyến tàu liên vận quốc tế Hà Nội-Bắc Kinh đưa chúng tôi đến ga Bằng Tường Trung Quốc, chúng ta đã được các thầy giáo cô giáo ân cần đón tiếp và đưa về Bắc Kinh. Nghỉ lại ba ngày, sau đó được phân đi các tỉnh trên đất nước Trung Quốc và có 3 năm cùng ăn, cùng ở, cùng vui chơi với các bạn Trung Quốc. Kết thúc khóa học, năm 1968 chúng tôi trở về nước. Đến nay đã hơn 4 thập niên, những ký ức ngày đến trường, ngày khai giảng, ký ức tuổi học sinh, ký ức tình cảm thầy cô...tất cả vẫn để lại một ấn tượng sâu sắc của tình hữu nghị không có gì lay chuyển nổi. Hôm nay chúng tôi lại hội tụ về đây để ôn lại những thời gian đã sống trên đất nước Trung Hoa, đầy tình cảm hữu nghị.

    Tôi xin báo tin vui cùng Quý Đài, là chúng tôi đã thành lập được 1 tổ chức hữu nghị, chưa đầy 30 người. Người ít tuổi nhất cũng trên 60 tuổi, người cao tuổi cũng gần 70 tuổi. Tên gọi chung của tổ chức là Hội Hữu nghị Việt-Trung khóa 68, thành lập đến nay đã được 10 năm rồi. Lấy tên là khóa 68 là kỷ niệm năm ra trường. Ngày 1 tháng 10 hàng năm là kỷ niệm ngày truyền thống, chúng tôi lấy ngày đó là ngày lập nghiệp, vui lắm. Tất cả chúng tôi đều sống cách xa nhau với bán kính 200km, nhưng đến ngày 1 tháng 10 đều hội tụ về Vinh, thành phố quê hương Bác, sinh hoạt và hàn huyên. Những năm đầu chúng tôi còn mang những tấm ảnh chụp chung cùng học sinh và các thầy cô Trung Quốc, cùng thăm hỏi nhau bằng những câu tiếng Trung. Tất cả chúng tôi đều có một điểm giống nhau, đó là thường xuyên nghe các buổi phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và biết được nhiều tin về sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>