• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Trần Thị Phương Nhung, ông Trần Quốc Cao...

    2010-11-12 17:17:53     cri
    Bạn Trần Thị Phương Nhung ở tỉnh Vĩnh Phúc viết,

    Em đang theo học ngành cử nhân tiếng Trung Quốc Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ngay từ ngày còn học lớp 8 em đã thích nghe và muốn theo học tiếng Trung. Từ đó đến giờ đã 4 năm rồi. Trong quá trình theo học em cũng đã gặp rất nhiều khó khăn như không có giáo trình hoặc là vì việc bận không theo dõi được bài giảng của Quý Đài. Em đã vào trang Web vietnamese.cri.cn của Quý Đài để nghe lại các bài giảng mà mình đã bỏ dở. Em đang trong kỳ thi đầu tiên của cuộc đời sinh viên. Em đã thi xong 4 môn chuyên ngành, tất cả đều tốt đẹp. Riêng môn nghe nhờ theo dõi và đón nghe những bài giảng của Quý Đài mà khả năng nghe của em tốt hơn các bạn khác, vì thế điểm của em cũng thuộc vào top cao của lớp, em thật sự rất cảm ơn Quý Đài, đặc biệt là thầy Hùng Anh và cô Phi Yến cũng như tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" rất nhiều.

    Ông Trần Quốc Cao ở phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết viết,

    Khởi đầu câu chuyện, tôi muốn gửi lời hỏi thăm và chúc Quý Đài ngày một phát triển. Tôi yêu đất nước Trung Hoa như dòng máu chảy trong tim, một nỗi niềm thương yêu dài như Vạn lý Trường thành. Lịch sử, văn hóa, con người Trung Hoa dù là thư viện quốc gia kể cũng không hết, huống chi là lá thư bé nhỏ này. Đất nước các bạn luôn xinh đẹp có những: núi Nga Mi, Thái Sơn, Tứ đại Phật Sơn, Hạng Mạc Cao, tượng Phật Tứ Xuyên...cho đến Vạn lý Trường Thanh, Thiên An Môn, Lặng mộ Tần Thủy Hoàng và còn nhiều công trình nổi tiếng tầm cỡ thế giới, tôi không liệt kê hết được. Ngoài ra, tôi nghĩ một đất nước dù giàu đẹp đến đâu thì con người nước đó là quan trọng nhất. Yếu tố con người mới là quan trọng nhất, dù đất nước ấy không xinh đẹp, nghèo tài nguyên nhưng có nhiều người kiệt xuất thì thế giới cũng phải kính phục. Đất nước Trung Hoa có Tiền Học Sâm, Dương Chấn Ninh, Trương Nghệ Mưu...Tôi luôn luôn kính phục. Chân thành hy vọng đất nước Trung Hoa ngày càng giàu đẹp, hy vọng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tiếp tục giới thiệu các thông tin phong phú hơn về đất nước Trung Quốc, con người Trung Quốc tới các bạn thính giả Việt Nam.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>