• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của ông Phan Văn Thức, bạn Nguyễn Thị Hương

    2010-10-29 15:21:51     CRIonline
    Ông Phan Văn Thức ở Quy Nhơn viết,

    "Triển lãm Thế giới lần thứ 41" được tổ chức ở thành phố Thượng Hải với chủ đề "Thanh phố làm cho cuộc sống càng thêm tốt đẹp" diễn ra bên bờ sông Hoàng Phố từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 10 năm 2010. Tôi đã cảm nhận và biết rõ Triển lãm Thế giới này qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Ngày 1 tháng 5 năm 1851, triển lãm lần đầu tiên được tổ chức tại Luân Đôn, Thủ đô của nước Anh để phô trương đất nước Anh, học tập kinh nghiệm của các nước khác. Trung Quốc, đất nước đang phát triển lần đầu tiên đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới Thượng Hải có nhà trưng bày khu vực Hồng Kông, Ma-cao, Đài Loan...lấy màu đỏ làm cảm nhận giá trị văn hóa trí tuệ đặc sắc Trung Quốc.

    Nhận xét về triển lãm này có ý nghĩa rất quan trọng: có quy mô lớn nhất trong lịch sử, hết sức thành công trong việc phát triển một quốc gia, thúc đẩy giao lưu thương mại, làm cho 55 dân tộc anh em Trung Quốc nhìn về tương lai rất nhiều hứa hẹn sáng lạn, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa...cải thiện dân sinh...ngày hội kinh tế, xã hội, ngoại giao đầy sáng tạo làm thay đổi cuộc sống đầy hạnh phúc, đất nước phồn vinh. Và xin kiến nghị, với vai trò nhà nước đang phát triển lần đầu tiên đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới, là một vinh dự rất đáng tự hào, tuyệt vời, hết lời ca ngọi phải cố gắng làm sao giúp đỡ về mặt kinh nghiệm, phương pháp, hiến mưu hiến kế cho các nước kém phát triển trong khu vực ASEAN, châu Á và trên thế giới thực hiện từng bước chủ đề của Triển lãm lần này -"Thành phố làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp"...như lời của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào: phát triển sâu sắc đi vào chiều sâu, kinh tế phồn vinh, tiến bộ xã hội, dân tộc đoàn kết, núi sông tươi đẹp...

    Bạn Nguyễn Thị Hương ở thôn Đoài, xã Phụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình viết,

    Ngày từ nhỏ tôi đã rất thích đất nước và con người Trung Quốc. Một phần do tôi xem rất nhiều phim Trung Quốc, phần khác là do ông tôi cũng rất mê Trung Quốc nên tôi bị ảnh hưởng luôn...Nhiều đêm tôi còn mơ thấy cả đất nước Trung Quốc nữa, tôi mơ thấy con người Trung Quốc cũng hiền hậu như người Việt Nam. Tôi rất mong có một ngày được sang bên đó du lịch, được ngắm nhìn đất nước, con người Trung Quốc và đặc biệt là được nhìn thấy "Vạn lý Trường thành" thời nhà Tần. Ước mơ đó của tôi bây giờ không còn xa nữa, bởi vì bên cạnh tôi đã có Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, thông qua chương trình của Quý Đài và giọng đọc của các phát thanh viên trong đài, tôi đã được cảm nhận cảnh đẹp và con người hiền hậu ở bên đó. Cảm ơn Quý Đài, mong Quý Đài tiếp tục là nhịp cầu giới thiệu Trung Quốc với thính giả Việt Nam chúng tôi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>