Bạn
Hoàng Hữu Hạnh 70 tuổi ở thôn Bình Hồ xã Quảng Lãng huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên viết: Chào Ngọc Ánh, trước kia còn trẻ đi bộ đội, không có điều kiện nghe Đài Trung Quốc, bây giờ mới có điều kiện nghe. Tôi cảm thấy gần gũi với các bạn quá, đồng thời thu nhận được nhiều thông tin và rất ngưỡng mộ các bạn Ngọc Ánh, Lệ Quyên, Hùng Anh vv... cảm thấy âm thanh rất đầm ấm, cứ ngỡ các bạn là phóng viên hoặc phát thanh viên Việt Nam. Nhờ các bạn mà tôi càng yêu mến văn hóa TrungQuốc. Tôi thích nghe "Chương trình văn nghệ cuối tuần", từng nghe Ngọc Ánh đọc truyện ngắn "Người mẹ điên" của Vương Hằng Tích. Tôi cảm động trước tình cảm bao la của người mẹ, đến nỗi không cầm nổi nước mắt. Mẹ tôi mất cách đây 50 năm, mà tôi vẫn như tác giả thương nhớ mẹ tôi quá. Tôi mong có được truyện ngắn "Người mẹ Điên" để đọc, để ngẫm lại cuộc đời mình nên làm gì để mẹ ngậm cười nơi suối vàng.
Ngọc Ánh: Bạn Hữu Hạnh thân mến, cảm ơn bạn tuy tuổi cao nhưng vẫn thường xuyên quan tâm chương trình phát thanh của Đài chúng tôi. Bản thân Ngọc Ánh cũng xúc động đến rơi nước khi đọc truyện ngắn "Người mẹ điên" của nhà văn Vương Hằng Tích. Mong bạn yên tâm, Ngọc Ánh sẽ gửi lịch phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và truyện ngắn "Người mẹ điên" cho bạn. Ngọc Ánh mong bạn luôn giữ gìn sức khỏe và vẫn thường xuyên quan tâm đến Chương trình phát thanh của Đài chúng tôi.
Bạn Đặng Thị Hương Giang có địa chỉ Trường Đại học Sao Đỏ Chí Linh tỉnh Hải Dương viết: Sau khi nghe chị Ngọc Ánh đọc tản văn "Giao hữu chi thái" của nhà văn Dịch Trung Thiên, em cảm thấy rất hay và rất có ý nghĩa trong cuộc sống. Hiện nay em còn đang là học sinh, đang rất cần học hỏi về nghĩa lý làm người trong xã hội. Nếu có thể, mong chị Ngọc Ánh gửi bài tản văn "Giao hữu chi thái " để em tham khảo và học tập, xin cảm ơn chị.
Ngọc Ánh: Bạn Hương Giang thân mến, qua thư có thể thấy, bạn là một học sinh ham học hỏi, điều này rất tốt. Mong bạn yên tâm, Ngọc Ánh sẽ gửi cho bạn tản văn "Giao Hữu Chi thái" trong một ngày gần đây nhất. Chúc bạn học tiến bộ và dành thời gian đến với Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Bạn Phù Việt Quang ở xã Tân Bình huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang viết: Chị Ngọc Ánh thân mến, thời gian qua, em đã lĩnh hội được rất nhiều điều bổ ích và lý thú từ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, em đã nghe nhiều thông tin về Trung Quốc và thế giới, biết thêm nhiều bài học, nhiều từ mới, thưởng thức những bài ca Trung Quốc. Quý Đài đã đem đến cho em cũng như các bạn thính giả Việt Nam nhiều điều bổ ích và được mở mang kiến thức, mở rộng vòng tay kết bạn, từ đáy lòng em muốn thốt lên hai chữ "cảm ơn" Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Em rất thích những bài văn hay của các bạn thí sinh Trung Quốc mong cô Ngọc Ánh tiếp tục phát thanh giới thiệu cho thính giả hoặc gửi tặng chúng em để em tham khảo. Ngoài ra, em còn thích nghe những bài hát do anh Trương Học Hữu trình bày, mong chị phát qua sóng hoặc gửi đĩa CD cho em. Xin cảm ơn.
Ngọc Ánh: Bạn Việt Giang thân mến, trước hết xin cảm ơn tình cảm của bạn dành cho "Hộp thư Ngọc Ánh " nói riêng và Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung. Ngọc Ánh sẽ sưu tầm chọn lọc để giới thiệu tiếp một số bài văn đạt điểm tối đa trong mùa tuyển sinh năm 2010 của các bạn thí sinh Trung Quốc để các bạn cuối cấp Việt Nam tham khảo vào lúc thích hợp, ngoài ra Ngọc Ánh cũng sẽ giới thiệu giọng ca Trương Học Hữu qua "Chương trình Văn nghệ cuối tuần" theo yêu của bạn vào lúc thích hợp. Chúc bạn học tập tiến bộ.