Bạn Lưu Thị Thúy ở Làng Vàng, Vân An, Chi Lăng, Lạng Sơn viết:
Là một thính giả có thể gọi là chưa lâu năm của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nhưng tôi đã học được rất nhiều nét văn hóa, phong tục, tập quán, câu nói thường dùng và rất nhiều bài hát hay của Trung Quốc. Tôi yêu thích tất cả các chương trình của Quý Đài và dành thời gian nhất định để nghe đài. Đài là "món ăn tinh thần" không thể thiếu đối với tôi. Năm năm qua, tôi vẫn luôn theo dõi những chuyên mục của Quý Đài, nhưng vì tôi quá nhỏ nên không thể tham gia các cuộc thi của Quý Đài tổ chức. Tôi rất thích học tiếng Trung Quốc và bây giờ đã có thể nói được những câu nói thường ngày tuy chưa thông thạo lắm. Có lẽ, niềm đam mê đó là do bố tôi truyền cho tôi. Hồi nhỏ, thấy bố cặm cụi bên ánh đèn để ghi chép từng câu nói của các cô chú, tôi liền học theo. Khổ là, bố tôi thì già rồi nhưng vẫn rất say mê với việc học tiếng Trung Quốc mà không có sách học, tôi rất thương bố nhưng không biết làm thế nào. Thỉnh thoảng, bố tôi đi làm thuê bên Trung Quốc về, học được câu gì mới, bố lại dạy cho tôi. Sắp tới, tôi sẽ cố gắng thi vào khối D-Khoa tiếng Trung vì đó là tâm nguyện của tôi và cũng là niềm hy vọng của bố tôi nữa.
Được biết, đầu tháng 5 năm 2010, Trung Quốc đã tổ chức "Triển lãm Thế giới Thượng Hải" với nhiều hoạt động, lễ hội diễn ra. Tôi cũng như nhiều bạn thính giả Việt Nam khác, rất mong được tìm hiểu về Triển lãm Thế giới lần này. Tôi và các bạn thính giả Việt Nam nói riêng và các bạn thính giả toàn cầu nói chung xin chúc "Triển lãm Thế giới Thượng Hải" năm 2010 diễn ra thành công tốt đẹp.
Chúc tất cả các cô chú trong Quý Đài luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.
1 2