![]() |
|
![]() |
![]() |
|
"Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã rất yêu thích văn hóa và âm nhạc dân tộc Trung Quốc, tại vì vào thời điểm đó, tôi đã được tiếp cận với các chương trình giới thiệu về âm nhạc Trung Quốc cũng như là các tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng trong lịch sử văn hóa Trung Hoa thông qua chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Bắc Kinh, nay là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nhờ có Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc mà tôi đã biết và hiểu thêm rất nhiều điều trong lĩnh vực văn hóa Trung Quốc. Tôi đã nghe rất nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng như Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng v.v. Bên cạnh đó, còn có các bài giới thiệu về các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng như Lý Bạch, Lỗ Tấn v.v."
Còn về âm nhạc thì tôi đã được biết đến rất nhiều thể loại âm nhạc dân gian của Trung Quốc. Trong suốt một thời gian dài, các chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế luôn mang đến cho tôi nhiều cảm xúc mới lạ và rất nhiều điều hấp dẫn thông qua các chương trình luôn thay đổi và nhiều chuyên mục có ích đối với xã hội . Bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ các chuyên mục nói về cuộc sống xã hội.
Đối với tôi, quả thật là rất may mắn khi thông qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi đã hiểu biết về âm nhạc Trung Quốc, điều này giúp cho tôi có thể đi sâu vào việc tìm hiểu và nghiên cứu âm nhạc Trung Quốc được trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi đã nghe các chương trình của Đài trong 30 năm. Tôi có cảm tưởng rằng mình không đơn giản chỉ là một thính giả của Đài mà còn là một thành viên của Đài..."
Bạn moinguoimotgiacmo_1188@yahoo.com.vn tâm sự:
"Đã lâu rồi em không viết thư, đi học xa nhà mọi thứ bận rộn em không còn thời gian để viết thư hay lên mạng, đó là một điều rất thiệt thòi. Là sinh viên hội họa năm thứ 3 của trường nghệ thuật rồi mà em vẫn bỡ ngỡ, nhưng lúc học hành căng thẳng em rất muốn lại được nghe một giai điệu Trung Hoa nào đó. Cuộc sống xa nhà đôi lúc thật cô đơn và lạnh lẽo, chỉ biết học và học, được nghỉ em rất muốn về nhà nhưng cuộc sống gia đình nhiều sóng gió có nhà mà em cũng không dám về, đôi lúc em muốn chạy trốn mọi thứ và đi thật xa thôi... em nhớ CRI, nhớ làn sóng đã gắn bó với em hơn 4 năm qua, CRI mang tới cho em lòng thanh thản, bình yên và ấm áp, cho em niềm vui..."
Sau đây là địa chỉ email của những bạn muốn làm quen:
"Trung Ho Duc" hoductrung@yahoo.com.vn
"Hongcuc Nguyenthihongcuc" xelu12a1@yahoo.com.vn
"luc nguyen" balucer@gmail.com
"Le Phi Van" lpvan@eresson.vn
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |