Các bạn thân mến, thiên tai sạt lở đất và luồng đá bùn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 8 tháng 8 năm 2010 ở huyện Châu Khúc, châu tự trị dân tộc Tạng Cam Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã làm rung động biết bao trái tim của người dân Trung Quốc và bạn bè thế giới trong đó có thính giả Việt Nam. Những ngày qua, nhiều thính giả Việt Nam đã viết thư gửi lời chia buồn, bày tỏ thương tiếc tới những người bị nạn trong thiên tai và động viên khuyến khích nhân dân khu vực bị thiên tai vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Trong tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, Lệ Quyên xin trích thư của một số bạn.
Trước hết là thư của bạn Phạm Văn Đức, Thôn Yên Thọ, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, có email: phamvanduc88@gmail.com
"Được biết những ngày qua, đồng bào một số địa phương của Trung Quốc phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, làm nhiều người chết và mất tích. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể đồng bào bị thiên tai và nhân dân Trung Quốc. Mong các bạn sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai và trở lại cuộc sống bình thường. Những mất mát đó là lớn lao không thể bù đắp, song với tình hữu nghị quốc tế cao cả, tôi hy vọng các bạn sẽ vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống."
<< 1 2 >>