• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Huỳnh Thị Tiếp, Nguyễn Xuân Tuệ

    2010-08-13 16:45:20     cri
    Bạn Huỳnh Thị Tiếp, tỉnh Bình Định viết:

    Lời đầu tấm thư em chúc thầy cô sức khỏe dồi dào.

    Thưa thầy cô : Em bắt đầu nghe Đài cách đây cũng đã khá lâu. Em luôn nhớ mãi lần nghe đài đầu tiên ấy. Cái ngày em vô tình ước với người bạn thân, thầy cô có biết em ước mơ gì không ? Em ước mơ được học tiếng phổ thông Trung Quốc, và vô tình tới ngày sinh nhật của em, đêm đến em mở những món quà mà buổi chiều các bạn tặng em, em mở món quà cuối cùng là món quà mà người bạn thân nghe điều ước của em và đây chính là món quà nặng nhất, trong đó chính là một chiếc đài nho nhỏ xinh xinh cùng với dòng chữ "Sau này học tiếng Trung Quốc được rồi nhớ dạy lại cho mình với nhé." Lúc đầu em ngờ ngợ chẳng hiểu gì cả. Và rồi hai ngày sau đó người bạn báo emhãy mở đài lên nghe. Đêm đó em đang tập những bài thể dục nhẹ nhàng trong phòng, em vặn chiếc đài lên nghe, lúc đầu là những tin thời sự mà cô Lệ Quyên chủ trì, và tiếp đó là quà tặng âm nhạc theo yêu cầu tính giả. Trong những bài hát đó có một bài hát mà người bạn thân tặng em cùng với những lời chúc dễ thương... Cuối chương trình là tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc.

    Thầy cô có biết tâm trạng của em lúc đó như thế nào không ? Một cảm giác vui mừng đầy ngạc nhiên cùng với những niềm vui sướng đang reo mừng, thầm cảm ơn người bạn thân. Từ ngày đó trở đi em bắt đầu nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Càng nghe đài em càng mến đất nước Trung Hoa. Em ước có một ngày không xa, em sẽ đặt chân lên đất nước Trung Quốc và em sẽ đến thăm thầy cô, nói chuyện với thầy cô bằng tiếng Trung Quốc.

    Thưa thầy cô, em theo học tiếng Trung Quốc của Đài đã khá lâu, nhưng tài liệu học tập của em lại không có, nên học rất khó khăn. Vì vậy thầy cô có thể gửi tặng, cung cấp cho em cuốn sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc tập 1 và tập 2 được không ạ ? Được như thế em cảm ơn thầy cô rất nhiều.

    Bạn Nguyễn Xuân Tuệ, tỉnh Quảng Trị viết:

    Thú thực với thầy cô là bấy lâu nay vì công việc nên em không có thời gian để nghe đài và cũng không học được những bài học do thầy cô dạy trong thời gian qua. Em thực sự cảm thấy tiếc. Nói thật với thầy cô là em vẫn chưa có sách để học, mong thầy cô sẽ gửi cho em hai cuốn tập 1 và tập 2 để em có thể theo lịp các bài học mà thầy cô đang dạy. Em rất cảm ơn thầy cô. Dạo này em vẫn theo dõi thất cả các bài học, thỉnh thoảng em vẫn hay truy cập trang Web của đài. Em thấy trang Web của đài có rất nhiều chương trình hay. Trong thời gian này em đã gặp rất nhiều bạn thích hoc̣ tiếng phổ thông Trung Quốc. Em đã giới thiệu cho các bạn biết trang Web của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, các bạn rất vui khi biết tới trang Web này. Thưa thầy cô, không gì có thể tả hết tình cảm của em dành cho quí Đài và nhất là tiết mục của thầy cô chủ trì. Mỗi lần nghe giọng đọc ấm áp của thầy Hùng Anh và tiếng nói dịu dàng của cô Phi Yến, em cảm thấy như đang gần gũi với thầy cô, như đang ở bên cạnh thầy cô giảng bài. Cứ nghĩ đến những lần đó em cảm thấy thật hạnh phúc. Trang giấy này không thể nói hết tình cảm của em dành cho quí đài và thầy cô.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>