• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Thị Thủy, Vũ Thị Mỹ Hạnh

    2010-07-23 15:51:34     CRIonline
    Bạn Nguyễn Thị Thủy, tỉnh Hà Tây viết:

    Đầu thư cháu xin gửi tới cô chú những lời chúc tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Chúc tình hữu nghị Việt-Trung mãi mãi bền chặt keo sơn. Và cháu cũng muốn tự chúc mình sớm trở thành một trong những học sinh qua Đài của cô chú.

    Cô chú biết không ? Cháu yêu tiếng Trung lắm, chỉ sau tiếng Việt một chút thôi. Thậm chí chính cháu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ là từ bé cháu đã rất thích xem phim truyền hình của Trung Quốc phát sóng tại Việt Nam. Cháu đã được làm quen với tiếng Trung qua một số chương trình truyền hình nhưng cháu lại không thể theo học kịp, vì lịch học của cháu trùng với lịch phát sóng của chương trình trên đài truyền hình. Thật đáng tiếc, thế là cơ hội học tiếng Trung đầu tiên của cháu vụt qua nhanh chóng. Chắc cô chú sẽ nghĩ tới cơ hội thứ hai của cháu ? Vâng, cơ hội thứ hai cũng mờ nhạt lắm. Đó là khi có một bà cô của cháu đi xuất khẩu ở Đài Loan về. Cháu có nhờ cô ấy dạy tiếng Trung, cô ấy đồng ý, cháu vui vô cùng. Thế nhưng thật đáng tiếc, cô ấy lại đi rồi, đi mà chưa dạy được buổi nào. Quê cháu không đến nỗi hẻo lánh, nhưng là vùng học tiếng Anh, nên muốn tìm người dạy tiếng Trung không phải chuyện dễ, thậm chí khó, rất khó. Và thế là xong, cơ hội nào cũng le lói thì bị dập tắt nhanh chóng và biến mất vào quên lãng.

    Cô chú biết đấy, một người mà có ước mơ lại bị tan vỡ thì buồn lắm. Buồn nhưng không vực mình dậy nổi. Thế nhưng may mắn lại mỉm cười và trao cho cháu cơ hội thứ ba vô cùng quan trọng. Đó là chương trình của cô chú, chương trình "Dạy tiếng phổ thông Trung Quốc" và có cung cấp sách cho học viên liên lạc. Và cháu đã viết nhiều thư cho chương trình cùng một bạn, nhưng cô bạn ấy thì nhận được sách và cháu thì không nhận được ạ. Cháu không hiểu vì sao ?

    Bạn Vũ Thị Mỹ Hạnh, tỉnh Thái Bình viết:

    Sau ba lần viết thư gửi tới thầy cô mà không có hồi âm em rất thất vọng, không hiểu do thư thất lạc hay tại thư viết dở quá không được trả lời.

    Em là thính giả thường xuyên của Đài cũng được hai năm rồi. Tuy thời gian chưa dài so với tuổi tác của chương trình, song với em rất có ý nghĩa. Qua đó em học thuộc một số bài hát rất hay như các bài "Sự hiến dâng của tình yêu", "Đôi bướm bay lượn", "Nhớ nhung"... Tuy em thuộc nhưng còn chưa biết viết.

    Người Việt Nam có câu "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Vậy mà thầy cô và các cô chú trong Ban biên tập học được, em rất ngưỡng mộ. Trong khi em xem hoặc nghe những bài hát tiếng Trung Quốc em thường lẩm nhẩm hát theo, xong vì không có sách dạy cơ bản lại không được hướng dẫn, vì vậy em chỉ nghe mà không tiếp thu được. Hơn nữa, nhà em ở thôn quê cách xa thành phố không có chỗ dạy tiếng Trung, vì vậy em không thỏa mãn nhu cầu của mình. Nghe thầy cô thông báo có cuốn sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" tập 2, em liền viết thư mong mỏi thầy cô gửi cho em nhận được cuốn sách mà bấy lâu nay em ao ước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>