• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thự của bạn Hồ Thị Diệu Hằng, Trần Thị Xuân

    2010-07-16 16:59:19     CRIonline

    Bạn Hồ Thị Diệu Hằng, tỉnh Nghệ An viết:

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Lời đầu thư em xin chúc thầy cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Thầy cô ạ, đã từ lâu em rất yêu mến đất nước và con người Trung Quốc. Mặc dù chưa được sang Trung Quốc lần nào, cũng chưa nói chuyện với người Trung Quốc. Nhưng qua các chương trình truyền hình và đặc biệt là các bộ phim Trung Quốc, thì em cũng đã có chút ít hiểu biết về đất nước và con người nơi đây. Chương trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" phát trên Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc em cũng chỉ được biết cách đây hai năm. Nhưng rồi từ đó, em cảm thấy rất thích học tiếng phổ thông Trung quốc và luôn nuôi dưỡng ước mơ một ngày nào đó sẽ có thể nói một cách thành thạo, lưu loát tiếng Trung Quốc. Vì vậy, cứ mỗi đêm em lại bật đài lên và chú ý đón nghe chương trình dạy học của thầy cô. Bây giờ em đang là học sinh lớp 12. Trường em chỉ dạy tiếng Anh, cho nên việc học tiếng Trung Quốc trên đài của em vẫn rất khó khăn, hơn nữa, em lại không có quyển sách học tiếng Trung Quốc mà thầy cô đang dạy. Viết bức thư này em mong muốn được thầy cô giúp đỡ cho em quyển sách ấy để tạo điều kiện thuận lợi có thể giúp em học tập dễ dàng hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô.

    Một lần nữa em xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe, vạn sự như ý. Em ước mong sẽ có dịp sang Trung Quốc và gặp thầy cô một lần...

    Bạn Trần Thị Xuân, tỉnh Thanh Hóa viết:

    Thầy cô kính mến.

    Thời gian qua em chưa cầm bút viết thư cho thầy cô được, em hơi buồn và cảm thấy trong lòng thiếu vắng cái gì đó bởi em không được trò chuyện với thầy cô mà, nhưng đành chịu biết làm gì được vì em phải dành toàn bộ thời gian cho việc ôn thi cuối học kỳ 2, thầy cô hiểu cho em chứ ? Bây giờ, khi đã tổng kết năm học rồi, bỏ lại đằng sau biết bao bộn bề, âu lo của việc thi cử, em lại ngồi vào bàn viết thư tâm sự với thầy cô. Lời đầu tiên em xin gửi tới thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc thầy cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.Hai tiếng "Hạ sang" sao buồn đến thế, bởi hạ đến là lúc chúng em phải xa bạn bè, xa thầy cô và mái trường yêu dấu. Ngoài kia, từng chùm phượng vĩ đỏ rực đang khoe sắc dưới ánh nắng hè oi ả, cùng tiếng ve râm ran như tấu lên bản nhạc đồng ca mùa hạ làm náo nức, xốn xang lòng người. "Phượng Hồng ơi, mi đốt cháy lòng ta-Bằng sắc đỏ của niềm thương da diết-Ta đánh mất mà không hề hay biết-Tuổi dại khờ của những tháng ngày qua." Thầy cô ơi, ở Việt Nam hè đến với sự báo hiệu của Phượng Vĩ, của tiếng ve râm ran, còn ở Trung Quốc là gì ạ ?

    Thầy cô kính mến, em đã nhận được sách học mà thầy cô gửi cho em, em vui lắm, em cảm ơn thầy cô rất nhiều. Nhưng thưa thầy cô em vẫn chưa biết cách viết chữ Hán như thế nào cho đúng, cho đẹp. Em hơi tiếc là em khkông có người cùng trao đổi, cùng học tiếng Trung Quốc, bởi ở tỉnh em hình như chưa có Câu lạc bộ tiếng Hoa thì phải. Nhưng em hứa sẽ cố gắng học tập tốt dưới sự dạy dỗ, dìu dắt của thầy cô...

    Bạn Diệu Hằng thân mến.

    Các bạn chắc đã nghe làn điệu "Tháng năm rợp trời hoa Phượng đỏ", mùa hè tuy oi bức, nhưng mùa hè sẽ là mùa kết trái của tuổi học trò, thật nên thơ và thật bịn rịn với mái trường.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>