• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Thị Thu Phương

    2010-07-09 17:19:52     CRIonline
    Bạn Phạm Thị Thu Phương, tỉnh Hải Dương viết:

    Thầy cô kính mến.

    Thời gian trôi đi thật nhanh, hết ngày này sang ngày khác, tháng qua. Sự chuyển dịch của thời gian đã thay đổi, mỗi ngày là một niềm vui, mỗi ngày cũng có thể là một nỗi buồn. Một năm mới hứa hẹn bao ước mơ, bao hy vọng. Đầu thư em xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe, công tác tốt, thu hút nhiều bạn học. Chúc quí Đài ngày càng có nhiều chương trình phong phú và thiết thực hơn. Mối tình giữa hai nước Việt -Trung ngày một gắn bó thân thiết.

    Thầy cô ạ, từ khi nhận được sách do thầy cô gửi cho em, em rất vui và hạnh phúc, ước mơ dâng cao trong em. Em không biết phải diễn tả niềm vui đó như thế nào để có thể bộc bạch đúng tâm trạng của em lúc đó. Từ khi em cảm nhận ý thức được cuộc sống và em rất coi trọng lòng tự trọng của mình, thì em sống trong cảnh buồn vui lẫn lộn, nước mắt và tình thương. Có những lúc em ngồi khóc và ngắm những vì sao sáng đang rọi từng hạt sáng xuống trần gian để chiếu sáng tâm hồn. Và những lúc như vậy em thường hay nghe đài và nghe rất lâu rồi trầm tư trong bài hát, câu chuyện... trên đài. Có lẽ người bạn mà em rất coi trọng là chiếc đài nhỏ. Chiếc đài là nhịp cầu nối tình thương, tình yêu và đặc biệt là tình bạn. Cũng như qua đài mà em biết được thầy cô người luôn chắp cánh cho em bay xa hơn, bay đến một nơi nào đó chỉ có ước mơ và niềm tin vững bước, bước tiếp con đường gian nan, chứ không chịu lùi bước trước khó khăn và đã biết được phong tục tập quán người Trung Hoa. Đặc biệt hơn nữa em còn viết và đọc được tiếng Trung nữa.

    Ngày qua ngày em mong hồi âm của thầy cô, sự chờ đợi đó càng làm quyết tâm của em càng thêm vững chắc, và ngày đó đã đến. Sách, lịch phát sóng, các chương trình phát thanh của ban Việt ngữ, báo Cầu vồng hữu nghị và thư của thầy cô gửi cho em. Em cảm thấy rất đỗi vui mừng, và em tự hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô.

    Mải bộc bạch tâm sự của mình em quên mất. Thầy cô có khỏe không, công tác ra sao ạ. Giọng nói của thầy cô rất dịu dàng truyền cảm, gợi sự thân thương. Và bất cứ ai nghe một lần là cảm nhận được ngay. Tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc thật bổ ích và tạo sự gần gũi thân thương giữa hai nước Việt- Trung, sự trao đổi kết hợp giữa hai ngôn ngữ khác nhau. Không những chỉ có Tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc, mà còn rất nhiều chương trình khác như : Ca nhạc theo yêu cầu thính giả, Văn nghệ cuối tuần, đọc truyện, thời sự hàng ngày...

    Thầy cô ạ, từ khi nhận được sách em cảm thấy rất vui và bây giờ em có thể đọc và viết tiếng Trung được rồi. Em cảm ơn thầy cô rất nhiều. Em sẽ giữ gìn sách cẩn thận và coi đó như một món quà vô giá mà thầy cô gửi cho em. Tiếng Trung rất dễ đọc nhưng cũng rất dễ sai, viết tiếng Trung cũng không dễ dàng, nên mọi người ai cũng muốn thử sức hoặc cũng có thể là sự đam mê của nhiều người theo học. Còn đối với em là niềm đam mê, sự yêu mến và em rất yêu mến nền văn hóa đa dạng phong phú của đất nước Trung Hoa. Thầy cô có biết không ? một bạn gái cùng bàn với em cũng rất thích đất nước Trung Quốc và bạn theo học tiếng Trung trên đài do thầy cô dạy. Những bài hát thầy cô dạy trên đài em thích nhất là bài hát "Người tốt trọn giấc mộng đẹp". Thầy cô có thể đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của em được không ạ. Thầy cô có thể dạy bài hát "999 đóa hồng" được không ạ. Và em có một mong muốn nữa là được kết bạn với tất cả các bạn bốn phương, đặc biệt là các bạn đang theo học tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>