• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Bùi Kim Tuyết, Phạm Thị Thu Hương,

    2010-06-25 19:53:22     CRIonline

    Bạn Bùi Kim Tuyết, tỉnh Hoà Bình viết:

    Miền quê con còn nghèo lắm, cuộc sống nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy mà con phải cố gắng trong học tập, vì con thấy rằng chỉ có con đường học tập mới giúp con người ta thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ. Trước kia bố mẹ con do hoàn cảnh mà không được học hành tử tế như con ngày nay. Khi đó cơm cũng không đủ mà ăn vậy thì làm sao có thể đủ các chữ được. Ý thức được điều đó nên bố mẹ làm lụng, tạo mọi điều kiện để cho con yên tâm học hành. Con cảm thấy mình rất hạnh phúc. Con tự nhủ rằng mình phải học tốt để khỏi phụ lòng bố mẹ và các thầy cô đã theo sát dạy dỗ con. Vậy là từ khi kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 vừa kết thúc, con đã không vui chút nào, con phải thi lại lần hai. Con buồn lắm. Con đang chuẩn bị cho cuộc thi lần hai nhưng con lại gặp nhiều điều không hay khiến con lại như đang không suôn sẻ trong việc học hành. Con thấy buồn chán. Con chẳng được một chút an ủy động viên từ bố mẹ, bạn bè, mọi người đang nhìn con với con mắt khác. Cái cảm giác hạnh phúc, được sẻ chia, yêu thương, giờ đây đã biến mất.

    Hiện nay con đã tìm thấy người thân, người bạn để tâm sự, để chia sẻ, con đang dần thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Vâng, người bạn thân của con là Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Con chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn Ban Việt Ngữ Quý Đài. Chương trình của Quý Đài là một phần tinh thần của con, là những giọt nước hiếm hoi ban tặng cho "cỏ dại" con trong những lúc gần như không còn sự sống.

    Bạn Phạm Thị Thu Hương ở thôn Hội Tiến 1, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình viết:

    Vào thời điểm cháu đang cầm cây bút nhỏ cùng trang giấy này viết thư cho Quý Đài hiện đang là 17 giờ, và lễ trao giải cho các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 48 đang diễn ra. Cháu đang xem buổi tường thuật trực tiếp trên TiVi. Khi được biết đoàn học sinh Trung Quốc tham dự kỳ thi Olimpic Toán Quốc tế đã giành được thành tích cao là đứng thứ hai thế giới, cháu bèn vội cầm cây bút viết thư cho Quý Đài. Cháu xin được gửi lời chúc mừng đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đến các bạn thí sinh Trung Quốc, các bạn đã giành được niềm vinh quang to lớn về cho đất nước Trung Hoa yêu dấu. Đoàn học sinh Việt Nam cũng giành được thành tích cao nhất từ trước đến nay là giành được ba huy chương vàng, ba huy chương bạc và đứng thứ ba thế giới sau Nga và Trung Quốc. Thành tích này của đoàn Việt Nam là rất to lớn. Được chứng kiến giờ phút vinh quang của hai đoàn Việt Nam và Trung Quốc, cháu đều rất vui. Thành tích này đã cho thấy người dân châu Á chúng ta cũng không thua kém gì các châu lục khác về trí tuệ và tài năng. Việt Nam và Trung Quốc lại là hai nước láng giềng thân thiết và gắn bó, cùng đứng cạnh nhau trên đài vinh quang của quốc tế thì còn gì vui hơn. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui, niềm tự hào lớn lao này. Cháu cũng tin rằng học sinh hai nước Việt Nam và Trung Quốc sẽ giành được nhiều vinh quang trong các kỳ thi Olympic khác nữa, sẽ dắt tay nhau đi tới tương lai rạng ngời.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>