• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Vũ Thị Hải Lý, Nguyễn Viết Long

    2010-06-18 16:49:48     cri
    Bạn Vũ Thị Hải Lý, tỉnh Tuyên Quang viết:

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là cháu cũng đã kết thúc những năm học chuyên nghiệp, đó cũng là thời gian cháu phải xa đài. Cố gắng thỉnh thoảng cháu cũng đón đọc chương trình của Quý Đài trên In-tơ-nét, và giờ đây khi không còn vướng bận việc học tập nữa thì cháu lại đón đọc và nghe chương trình của Quý Đài thường xuyên.

    Thời gian qua cháu đã bỏ lỡ một số cuộc thi do Quý Đài tổ chức, cháu rất tiếc là không tham gia được. Cháu theo học ngành y quá vất vả. Với thời gian học ngắn ngủi 2 năm, chúng cháu phải học một lượng kiến thức quá lớn, tất cả đều liên quan tới sự sống cái chết của con người, vì vậy mà cháu không thể coi nhẹ việc học hành, trong suốt thời gian học chính bản thân học viên chúng cháu phải tự buộc mình vào khuôn khổ thời gian hạn hẹp và căng thẳng, một ngày thì nửa buổi tới trường nửa buổi tới bệnh viện, tối thì phải đi trực, nếu trực không hoàn thành nhiệm vụ thì còn bị phạt trực lại có thể 1-2 buổi. Những ngày học tập mệt mỏi giá như tối về có chiếc ra-đi-ô làm bạn tâm tình thì hay biết mấy, nhưng thật buồn đời học viên còn nghèo quá, mất hơn 2 năm không được đón nghe Quý Đài thường xuyên, quả là một thiệt thòi.

    Gần đây khi được đón nghe Quý Đài, được gặp lại người bạn thân cho bao kiến thức, cháu rất mừng. Quý Đài đã hàng ngày đổi mới, có thêm nhiều chuyên mục mới nhằm mở rộng kiến thức cho thính giả, là một thính giả của Quý Đài, cháu xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Để lại nhiều ấn tượng nhất cho cháu là những bài tản văn, tiếng nhạc du dương cùng với giọng đọc trầm ấm của cô Ngọc Ánh, xong những bài tản văn đó, cháu cảm thấy như nó gợi lại chút gì đó của thời cắp sách tới trường, kỷ niệm của một thời học sinh, cháu hy vọng rằng thời gian tới Quý Đài sẽ giới thiệu nhiều bài tản văn hay hơn nữa.

    Cháu nhớ có một câu nói: "Tuổi trẻ mong ước sự nghiệp-tình yêu-sức khoẻ, tuổi già mong ước sức khoẻ-tình yêu-sự nghiệp." Nhưng cháu lại nghĩ khác, sức khoẻ làm cho ta có tất cả, vì vậy với cháu sức khoẻ là số 1. Trong thời gian học, chúng cháu cũng có được học sơ qua về môn học y học cổ truyền, đó là những bài thuốc dân gian làm cho người bệnh đỡ đau, giảm sức ép tâm lý và quan trọng hơn là ít có tác dụng phụ. Cháu biết Trung Quốc cũng có những bài thuốc cổ truyền rất hay, mong sao sau này Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có một tiết mục dành riêng cho vấn đề sức khoẻ và giới thiệu những bài thuốc cổ truyền của Trung Quốc tới thính giả của Quý Đài, xin cảm ơn.

    Bạn Nguyễn Viết Long, tỉnh Quảng Bình viết:

    Đây là lần đầu tiên cháu viết thư cho chương trình Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Từ lâu lắm rồi, cháu cũng không nhớ là từ bao giờ nữa, cháu đã nghe các tiết mục phát sóng của Quý Đài. Thực sự mà nói, cháu thích nghe các tiết mục của Quý Đài hơn là của Việt Nam chúng cháu, tuy thời gian phát sóng rất ngắn, bởi vì thực sự các tiết mục của Quý Đài rất gần gũi với chúng cháu. Không những thích nghe đài Trung Quốc, cháu còn rất thích xem phim Trung Quốc, nghe các bài hát Trung Quốc, cháu còn thích nghệ thuật thư họa, thư pháp của Trung Quốc, ngoài ra cháu còn rất thích các nhà văn, nhà thơ của Trung Quốc như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Lỗ Tấn...

    Hôm trước cháu có được nghe Quý Đài phát bài tản văn "Trong mắt có hạt bụi sẽ ứa lệ" của nhà văn Cổ Long. Ngồi nghe từng lời, từng chữ trong bài văn đó thực sự đã làm cháu xúc động vì đó là một bài văn hay. Cảm ơn Quý Đài đã xem xét tới nhu cầu của thính giả. Chúc Quý Đài ngày càng phát triển và dàn dựng nhiều tiết mục hay hơn nữa cho thính giả chúng cháu thưởng thức.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>