• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Hồ Thị Ánh Hồng, Thu Thị Nhâm

    2010-06-11 17:03:49     cri
    Bạn Hồ Thị Ánh Hồng, tỉnh Hà Tĩnh viết:

    Trước hết, cho phép em được gửi lời chúc sức khoẻ, công tác thuận lợi tới toàn thể các cô chú trong Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đồng thời còn muốn nói lời cảm ơn tới bản đài, vì trong suốt thời gian qua, Quý Đài đã đem lại biết bao nhiều điều bổ ích, cung cấp thêm nhiều kiến thức mới mẻ cho thính giả, phải nói Quý Đài đã làm việc cật lực để đem lại niềm vui cho mọi người. Là một bức tường lớn để tôn tạo thêm sự bền bỉ, đẹp đẽ của mối tình Việt-Trung núi sông liền một dải.

    Có hôm em đã nằm mơ, em mơ thấy cô Ngọc Ánh, cùng mấy cô chú nữa, cô nói đây là cô Lệ Quyên, còn đây là thầy cô dạy tiếng phổ thông Trung Quốc. Mặc dù trong giấc mơ em không nhận rõ mặt của mọi người, nhưng như vậy là em vui lắm rồi.

    Em rất thích các tiết mục: "Ca nhạc theo yêu cầu", "Văn nghệ cuối tuần", "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", "Hộp thư Ngọc Ánh"... Sau khi nghe cô giới thiệu qua 17 bài thi văn đại học năm 2006 của các thí sinh đạt điểm tối đa của Trung Quốc. Chao ôi, hay quá. Em ước gì mình cũng viết được bài văn hay như họ vậy. Em luôn ngưỡng mộ các nhà văn Trung Quốc như bà La Lan, nhà văn kiếm hiệp Cổ Long...Ở họ đã cho em những bài học quý giá về sự sống, triết lý nhân sinh, giúp em hiểu rõ hơn về đạo lý làm người.

    Em rất cảm ơn Quý Đài đã giới thiệu những bài tản văn hay, và đặc biệt là đã giới thiệu các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Em là một người rất thích xem phim Trung Quốc và Hàn Quốc. Qua Chương trình của Quý Đài em được biết đến những diễn viên mà mình ưa thích trong phim. Khi không biết làm sao để tìm hiểu về họ thì Quý Đài đã thấu hiểu sự tình, giúp em giải tỏa nỗi băn khoăn trong lòng.

    Bạn Thu Thị Nhâm viết:

    Nơi em là mảnh đất Quỳ Hợp thân thương thuộc huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Lúc em còn học lớp 9, ông nội của em đã cho em một chiếc ra-đi-ô nhỏ xiú và cũng từ đó, em bắt đầu biết đến các tiết mục của "Quý Đài". Em rất thích các tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả"...Chính vì vậy mà em đã nhiều lần viết thư tay gửi đến cho Quý Đài.

    Không hiểu tại sao từ lúc em còn đang học lớp 6, qua các bộ phim truyền hình Trung Quốc, em càng cảm thấy rất yêu thích đất nước Trung Quốc. Cách ăn mặc truyền thống của người dân Trung Quốc thời xưa rất giản dị và rất đẹp. Em cảm thấy người Trung Quốc rất hòa nhã và họ sống rất sôi động. Chắc có lẽ vì vậy mà em cảm thấy rất thích học tiếng Phổ thông Trung Quốc. Từ mỗi buổi tối, em luôn chờ nghe tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc", cho dù bài tập ở trường rất nhiều. Mặc dù em chỉ nghe thầy cô dạy qua đài thôi nhưng em đã có thể phát âm được một số từ, nhưng em không biết viết chữ Trung Quốc như thế nào. Em cảm thấy chữ viết Trung Quốc cũng hơi khó viết và nét chữ cũng khó nhớ. Một số từ trong tiếng Trung Quốc có cách phát âm cũng hơi khó nhưng em vẫn thấy có rất nhiều người đang theo học tiếng Phổ thông Trung Quốc. Có lẽ đó cũng là xuất phát từ niềm đam mê, yêu thích Trung Quốc của mỗi người. Còn em, em luôn ấp ủ một ước mơ: một ngày nào đó khi em đã trưởng thành, em sẽ được sang thăm đất nước Trung Quốc mà em rất yêu mến, dù chỉ một lần. Được hiểu biết thêm về cuộc sống và con người của Trung Quốc, những phong tục tập quán của người dân Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>