• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Trương Khắc Phong,Vũ Thị Hảo

    2010-06-04 17:05:23     CRIonline
    Bạn Trương Khắc Phong, tỉnh Hải Dương viết:

    Cháu đã biết Quý Đài từ lâu rồi, có lẽ là hồi cuối năm 2004. Và ngày đó cháu chỉ biết đến Quý Đài với tiết mục "Đọc chuyện". Nhưng mấy tháng gần đây cháu mới biết thêm các tiết mục khác của Quý Đài. Đó là thời gian cháu bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi học và phải nằm viện. Trong thời gian đó có hai nguồn vui nhất đó là sự quan tâm chăm sóc của người nhà, bè bạn và chiếc đài chạy pin mà bà nội cháu phải đi xe ôm 40 cây số mang lên cho cháu nghe để cho chóng qua ngày. Từ đó cháu đã làm quen được với tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" do thầy Hùng Anh và cô Phi Yến giảng dạy. Cháu rất thích thú. Chính Quý Đài đã động viên và tiếp thêm sức mạnh cho cháu để chiến thắng bệnh tật, cảm ơn Quý Đài. Chúc Quý Đài có thêm nhiều tiết mục hấp dẫn thính giả năm châu.

    Bạn Vũ Thị Hảo, tỉnh Thái Bình viết:

    Hè năm nay cháu phải rời xa mái trường cấp hai rồi, không biết cháu nên buồn và phải làm sao nữa. Thế nhưng tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" của Quý Đài đã giúp cháu vơi bớt phần nào nỗi buồn này. Ước mơ của cháu cũng như nhiều bạn khác nói được thành thạo tiếng Trung và được sang nước Trung Quốc một lần. Không biết đó có phải là ước mơ quá cao xa không?

    Từ khi xem những bộ phim do Trung Quốc sản xuất, cháu đã rất yêu thích đất nước Trung Hoa. Mỗi khi Quý Đài bắt đầu phát tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" do thầy Hùng Anh và cô Phi Yến chủ trì là một niềm vui như tràn ngập trong tâm trí cháu, nhưng khi tiếng nhạc kết thúc buổi học là niềm vui ấy của cháu lại hụt hẫng và cháu cảm thấy buồn biết bao, cứ như thế cháu bị bao vây bởi 4 bức tường lạnh lẽo. Đây là những lời tâm sự từ đáy lòng của cháu.

    Bạn Lê Sa My, tỉnh Nghệ An viết:

    Em rất thích nghe đài, đó là người bạn an ủi em rất nhiều trong cuộc sống, bình thường em vẫn có những người bạn thân, nhưng em lại muốn tâm sự với đài hoặc báo, một chương trình nào đó về niềm vui, nỗi buồn của mình. Nhưng nghĩ lại, em thấy đó không phải là quyết định tốt. Em nghĩ chương trình nào cũng vậy, có rất nhiều lá thư của thính giả mà lượng thời gian là có hạn, không thể dành riêng cho ai hay có thời gian liên lạc riêng với ai được. Nghĩ đi nghĩ lại em thấy mình cần phải có một người bạn. Nhưng tìm được một người bạn quả là không dễ. Rồi hằng ngày qua chiếc đài nhỏ em lại thấy mình thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn, ở đây có rất nhiều bạn bè, có nhiều tâm sự được giải bày từ nhiều hoàn cảnh, nhiều tâm trạng khác nhau. Em cảm thấy phần nào mình được động viên an ủi. Mà chỉ có những người bạn chân thành mới hiểu mới động viên được. Em thật sự cảm ơn Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã có "Hộp thư Ngọc Ánh ".

    Hôm nay em lại nghe "Hộp thư Ngọc Ánh", thật tuyệt diệu quá. Một bài văn hay. Nghe bài văn ấy em thấy hay rất hay, hay hơn những bài văn mà em đã đọc, lúc ấy bố em cũng nghe, bố em bảo: cô Ngọc Ánh đọc rất ấm áp, ngọt ngào, dòng nhạc đệm lại càng làm hay. Bố em năm nay đã 60, nghe đài thường xuyên nhưng đây là lần đầu em nghe bố khen hay, em nghĩ rằng có lẽ bài văn ấy đúng tấm lòng người cha, và bố em nghe mà không thể dấu được xúc động nên khen hay nhỉ...

    Thời gian qua, nhờ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc giúp đỡ, em đã biết đọc biết viết tiếng Trung, so với mọi người, em chỉ là ít ỏi. Nhưng em luôn cảm ơn Quý Đài bởi chút ít ỏi ấy là những từ cơ bản nhất. Đối với em đó là một lượng từ khá đủ cho em làm nền móng vững chắc trong việc học tập và theo đuổi mơ ước đọc, viết nói thành thạo tiếng Hoa của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>