• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài văn đạt điểm tối đa TP Thiên Tân: Tôi nói thế hệ "9X"

    2010-05-31 18:28:14     cri

    Nghe Online

    Ngày 7, 8 , 9 tháng 6, tức vào tuần sau là tất cả các bạn THPT cuối cấp trên khắp mọi miền đất nước Trung Quốc sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Các thí sinh Trung Quốc và các thí sinh Việt Nam hiện nay đều là thế hệ "9X", vậy các bạn đó có những suy nghĩ gì? Tiếng lòng của các bạn thế hệ "9X" như thế nào, trong Hộp thư kỳ này, Ngọc Ánh xin giới thiệu Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh thành phố Thiên tân năm 2009 nói về vấn đề này.

    Đề bài:

    Hiện nay, các bạn trẻ sinh ra trong những năm 90 của thế kỷ 20 được gọi là thế hệ "9X", đang ngày càng được xã hội quan tâm, có người hết sức khen ngợi họ, có người bày tỏ lo ngại đối với họ, cũng có người cho rằng họ minh chứng tuổi xuân của họ bằng phương thức của mình vv... bất kể ra sao, thế hệ "9X" rồi sẽ phải gánh vác trọng trách của xã hội và lịch sử, mời anh/chị liên hệ với thực tế của bản thân hoặc của xã hội, làm bài mang đề tài "Tôi nói thế hệ 9X".

    Yêu cầu:(1)Tự lựa chọn góc độ, tự đặt tiêu đề .(2)Ngoài thơ ca ra không giới về thể loại.(3)Bài làm phải trên 800 chữ(4)Trình bày cảm nhận của mình.(5)Không được mô phỏn hoặc sao chép.

    Bài làm:

    Sau khi cơn gió lốc "8X" vừa thổi qua, thì đợt gió mạnh "9X" đang đổ bộ. Đây chính là vũ đài của tuổi trẻ, là vũ đài cuồng nhiệt bốc lửa, là thời đại thuộc về thế hệ "9X" chúng tôi.

    Chúng tôi, những người thuộc thế hệ "9X", cá tính chính là thương hiệu độc đáo của chúng tôi, phóng khoáng là phong thái rất riêng của chúng tôi. Ăn vận trang phục giống người khác, thì quá tầm thường!Nếu suy nghĩ như người khác, thì coi như không nghĩ!Chúng tôi, những người "9X", có tinh thần tích cực sáng tạo, gây dựng chính bản thân mình. Bứt ra khỏi hình ảnh vâng vâng dạ của các bậc đàn anh đàn chị, hay là thảo luận các chuyện xưa việc nay, trao đổi học thuật với các thầy giáo cô giáo ngay tại lớp học; Trên sân bóng, nếu ném trúng quả bóng vào rổ được ba điểm thì thể nào cũng nhận được tiếng hò reo của mọi người, thể nào cũng ngẩng mặt lên một cách đắc ý rồi chạy một vòng sân bóng với vẻ kiêu ngạo, thế nhưng như vậy có can hệ gì, đây chính là tuổi trẻ, toát ra ánh sáng, chúng tôi tận hưởng tuổi thanh xuân của mình.

    Nhiệt tình, yêu nghề chính là tinh thần của những người thuộc thế hệ "9X", chịu thương chịu khó là hình ảnh của chúng tôi. Trong thời gian Bắc Kinh diễn ra Đại hội thể thao Olympic năm 2008, cũng chính là cơ hội để chúng tôi ra sức trổ tài. Trong thời gian rước đuốc Olympic, những bóng dáng lặng lẽ chạy cùng để bảo vệ ngọn đuốc, chính là thế hệ "9X"; những nụ cười niềm nở, trao đổi và tiếp đón các vị khách nước ngoài bằng ngoại ngữ trôi chảy, đã làm sáng hình ảnh của nước Trung Hoa chính là thế hệ "9X". Chúng tôi, những người thuộc "9X" càng mong muốn được giao lưu nhiều với xã hội, càng mong muốn được nhuộm đỏ tháng 8 rực rỡ bằng sức sống dạt dào của mình.

    Chúng tôi, những người thuộc thế hệ "9X", có tình yêu vô hạn đối với xã hội. Sau trận động đất Văn xuyên Tứ xuyên, cả nước đều xót thương. Tuy không có dịp đích thân được đến vùng động đất xa xôi, nhưng ngay trên sân trường, cũng có thể chứng kiến hình ảnh bận rộn của thế hệ "9X". Chúng tôi qua loa phóng thanh của nhà trường, kêu gọi các bạn và các thầy cô giáo của trường giang tay quyên góp, cùng quan tâm tình hình vùng động đất; Chúng tôi căng biểu ngữ, huy động mọi người ngoài xã hội ai ai cũng quyên tiền góp của. Trên khuôn mặt còn non nớt của chúng tôi thắm đượm tình yêu nồng nàn đối với Tổ quốc, đối với nhân dân; Trong tiếng nói đến khàn cả giọng chính là tình yêu của thế hệ "9X" đối với xã hội. Chúng tôi lên tiếng bằng hành động thực tế, chúng tôi là một phần của Tổ quốc, chúng tôi yêu đất nước.

    Phát huy cá tính, lòng nhiệt tình, tình yêu đất nước, song chúng tôi đôi khi lại có tính ích kỷ, yếu ớt. Chúng tôi, những người thuộc thế hệ "9X", là thế hệ gia đình một con lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ, còn yếu ớt hơn cả những cánh hoa trồng trong nhà kính. Trên người chúng tôi tập trung muôn sự  chiều chuộng, nhưng lại không chịu chia sẻ cho người khác, tinh thần tập thể yếu, do vậy  thường hay làm mất lòng người khác. Chúng tôi không chịu được gió thổi mưa sa, đôi khi xảy ra những vụ học sinh tự tử chỉ vì những việc xô xát vụn vặt, tố chất tâm lý quả là quá yếu ớt, những gốc cây non dại này sau khi được mưa gió gột rửa, liệu sẽ còn bao nhiêu gốc cây có thể trưởng thành lành mạnh? Chúng tôi quá yếu đuối, nhà kính dễ vỡ không thích hợp cho sự trưởng thành của chúng tôi. Chúng tôi cần phải thay đổi!

    Thế kỷ 21 là thời đại của "9X", niềm mong ước của cả xã hội chính là trọng trách đặt lên vai chúng tôi. Đúng vậy, lòng nhiệt tình của chúng tôi có tính sáng tạo, có tương lai, song chúng tôi cũng phải công nhận những thứ còn bất cập của mình. Vững bước tiến lên theo nhịp điệu của thời đại, không ngừng cải tiến bản thân, khắc phục khuyết điểm, chúng tôi, thế hệ "9X" nhất định sẽ tạo nên những tia sáng rực rỡ nhất, tương lai nằm trong tay chúng tôi !

    Tin chắc rằng, đằng sau thế"9X", là một kỷ nguyên mới, là nước Trung Hoa mới đang vùng lên!

    Lời bình: bài văn này có ba điểm sáng về cách trình bày và về nội dung, một là cách trình bày rất kỳ công, hành văn mở đầu đầy nhiệt tình phù hợp với đặc điểm của thế hệ "9X", vận dụng cách trình bày những câu song song tương đối hợp lý; Hai là, đoạn hai xuất hiện hình ảnh độc đáo và chân thật của thế hệ "9X"; Ba là, hành văn rất chú ý tầng thứ cắt đoạn, phần cuối kết hợp ý thức sứ mệnh của thế hệ "9X" với thời đại, đã thể hiện độ sâu của cả bài văn.

    Bạn có cảm nghĩ gì sau khi thưởng thức và tham khảo bài văn đạt điểm tối đa trên đây của bạn thí sinh thành phố Thiên Tân trong mùa thi tuyển năm 2009 ở Trung Quốc? bạn có kiến nghị gì cho Ngọc Ánh về hình thức trình bày những bài văn hay? hoan nghênh các bạn viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh sẵn sàng và nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>