• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp bạn Lê Văn Ngọ và các bạn sắp thi đại học Việt Nam

    2010-05-26 15:16:29     Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc
    Bạn Lê Văn Ngọ có hòm thư điện tử caubecotraitimphale_lonely@yahoo.com là thí sinh trong mùa thi tuyển năm 2010 sắp tới của Việt Nam, bức thư của bạn bạn Lê Văn Ngọ rất có tính đại diện cho tâm trạng trước thềm thi tuyển của nhiều thí sinh Việt Nam và cả Trung Quốc, nhất là những bạn năm ngoái từng dự thi nhưng bị trượt và năm nay sẽ quyết định thi lại. Bức thư của bạn Lê Văn Ngọ Viết: Chị Ngọc Ánh Thân mến!!! Đã lâu rồi em không có thời gian biên thư cho chị cũng như theo dõi chương trình của đài PTQT Trung Quốc. Tuy em không thường xuyên nghe phát sóng trên rađio nhưng mỗi khi lên mạng việc đầu tiên là em vào trang web của ban tiếng Việt nam xem thông tin và các sự kiện mới trong ngày, trong tuần và trong tháng nữa.

    Thế là một mùa thi nữa lại đến chị ạ. Em đang hồi hộp và lo lắng một kì thi mà lâu nay em không có chút thời gian nào để chuẩn bị, để bước vào một cuộc chiến của mình. Nếu như đây là kì thi đầu tiên của em thì tốt biết bao, thì vui biết mấy. Như năm ngoái giờ này em vẫn hồn nhiên vô tư cười đùa với các bạn còn giờ đây em phải tận dụng từng chút thời gian ít ỏi của mình để lao vào việc ôn tập.

    Hiện tại em đang ở Sài Gòn một nơi xa xôi và lạ lẫm. Ngoài thời gian đi làm về mỗi tối em lại mang sách vở ra đọc và ôn luyện huy vọng kì thi sắp tới, mong sẽ may mắn đậu vào một trường nào đó với hy vọng nuôi mơ ước và xây dựng một cuộc sống mới. Ôi sao những điều đó thật là khó chị ạ! Em thấy mình như một hạt cát trong cái thế giới bao la nay, và nếu như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là nó sẻ cuốn trôi đi tất cả. Mọi hy vọng sẽ tan biến trong giây phút mà thôi.

    Thực sự bây giờ em luôn cần một cái gì đó như là may mắn. Thật buồn và cũng thật vui khi cuộc sống cho ta khổ đau nhưng cũng mang cho ta sự mạnh mẽ và một tấm lòng. Để bây giờ em mới có thể đi tới một quyết định cho riêng mình.

    Chị à! Năm nay là năm thứ 2 em thi đại học. Em rất cố gắng và rất lo lắng vì nếu năm nay em mà trượt đại Học nữa là coi như em không còn cơ hội nữa. Em sẽ cố gắng hết sức mình nhưng may mắn nó có mỉm cười với em không hả chị. Giờ em rất lo và lòng em đang rối bời lên. En rất mong nhận được sự chia sẻ của chị và các bạn thính giả CRI. và em cũng mong qua đài được làm quen với các bạn nghe đài Điện thoại: 0986638269

    Ngọc Ánh: Bạn Văn Ngọ thân mến, tin rằng những ngày này bạn đang rất bận rộn với công việc luyện thi. Bức thư của bạn rất có tính đại diện đối với các bạn học sinh cuối cấp đang dùi mài kinh sử với nội dung bài vở ông thi. Ngọc Ánh rất cảm thông với tâm trạng của bạn, một thí sinh lần thứ hai tham gia thi cử cho nên cảm thấy áp lực sẽ nặng hơn năm ngoái. Nhưng Ngọc Ánh khuyên bạn nên trút bỏ gánh nặng, thản nhiên đối mặt với hiện thực, bởi vì cho có lo lắng đến mấy đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề, chi bằng bạn hãy dành thời gian ôn tập lại, và ôn tập kỹ những đề cương xuay quanh nội dung thi tuyển, chỗ nào còn rõ nên tìm hiểu kỹ qua thầy cô và bạn bè. Không nên nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình, thực ra trong cuộc đời chúng ta có muôn vàn cơ hội, nhưng cơ hội chỉ đến với những ai đã bình tĩnh và đã ở tư thế chuẩn bi sẵn sàng. Nếu việc học quá căng thẳng, bạn có thể dành ra vài phút nghe mấy đoạn nhạc nhẹ, hoặc tập thể thao nhẹ, thậm chí tìm bạn bè tâm sự và cùng nhau san sẻ. Mong sao lời khuyên trên đây của Ngọc Ánh không những chỉ dành cho bạn Lê Văn Ngọ mà là dành cho tất cả các bạn thí sinh cuối cấp đang có mặt bên máy thu thanh. Chân thành chúc các bạn đặt thành tích tốt nhất theo khả năng của mình. Ngoài ra bạn Lê Văn Ngọ muốn làm quen và trao đổi với các bạn thính giả, đặc biệt là những bạn cũng đang trong giai đoạn cuối cấp, hoặc những bạn đã trải qua quá trình thử thách của mùa thi tuyển những năm trước đây, mong các bạn trao đổi kinh nghiệm cho nhau, động viên nhau để cùng đi đến thắng lợi. Số điện thoại của bạn Lê Văn Ngọ là 0986638269. rất mong bài văn đạt điểm tối đa của một thí sinh tỉnh Tứ xuyên sau đây sẽ gợi ý cho các bạn trước mùa thi tuyển sinh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>