Các bạn thân mến, trong tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, LQ xin mời các bạn chia sẻ những cảm nghĩ của một số bạn, trước hết mời các bạn làm quen với bạn Ngân có hòm thư:phuongngan.1990@yahoo.com.vn
Bạn Ngân tâm sự: Một mùa hè nữa lại đến rồi, mùa hè oi bức, nóng nực, và trên những cây phượng, hoa đã đỏ rực cả một góc sân trường, tiếng ve kêu râm ran, tiếng ve sầu như giục giã hơn, và trong lòng mọi cậu học trò đều hiểu rằng "mùa thi sắp đến".
Lúc này trong lòng em tràn ngập nỗi ưu tư, lo lắng, dầu đã là sinh viên Đại học, nhưng vẫn phải trải qua những cuộc thi căng thẳng, đúng là khá mệt mỏi, nhưng điều đó đã được giảm bớt mọi khi được nghe chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu của quý đài. Giọng của cô Lệ Quyên thật trầm ấm, nhẹ nhàng, và mỗi bản nhạc đều khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhõm.
Em nghe đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã 15 năm, thật thú vị, Đài luôn thay đổi theo xu hướng của thính giả, là người bạn tốt của thính giả Việt Nam. Mùa hè đến, trong mọi người nhất là học sinh sinh viên như em lại lưu luyến bạn bè mình hơn, vì thế em muốn thông qua chương trình gửi tặng bài hát "Tiễn bạn lên đường" tới bạn NGO THANH VINH, chị Hoàng Thị Trang, bạn Tham, Thi với lời nhắn chúc Vinh và các bạn họp tập tốt, cảm ơn tất cả những tình cảm tốt đẹp mà mọi người đã dành cho Ngân. Và mong thính giả nghe đài liên lạc với em theo số điện thoại 01684630249
Chúc tình hữu nghị của hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
<< 1 2 >>