• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn Vi Văn Đạt, Nguyễn Thị Duyên …

    2010-05-21 14:20:58     cri
    Bạn Vi Văn Đạt, tỉnh Bắc Giang viết:

    Đây là lần đầu tiên cháu viết thư cho Quý Đài. Năm nay cháu học cấp 3, do điều kiện cháu ở nông thôn, chưa có trường cấp 3, nên cháu phải đi trọ học ở xa nhà, cháu rất buồn. Có lúc cháu chán nản muốn bỏ học. Tối đến, một mình ngồi bên bàn học, cháu không biết làm gì. Trong lúc chán nản đó cháu mở đài nghe, vô tình cháu nghe được Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nhưng lúc đó cháu cứ nghĩ đó là một chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau một thời gian theo dõi cháu mới biết đó chính là chương trình Ban tiếng Việt Nam của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, và từ đó cháu rất yêu thích và luôn đón nghe chương trình của Quý Đài. Các tiết mục của Quý Đài rất hay, đã giúp cho cháu quên đi nỗi buồn và học tập được tốt hơn. Quý Đài còn giúp cho cháu biết về đất nước Trung Quốc tươi đẹp và thế giới. Các tiết mục của Quý Đài rất hay, rất hấp dẫn, cuốn hút người nghe, nhưng cháu yêu thích nhất là tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", bởi vì tiết mục này giúp cho cháu có thể học được tiếng Phổ thông Trung Quốc. Cháu thường tự nhủ: một ngày nào đó cháu được đặt chân lên đất nước Trung Quốc và có thể giao tiếp với những người ở đây bằng tiếng Trung Quốc. Cháu sẽ cố gắng vì ước mơ này. Chúc Quý Đài ngày càng có nhiều tiết mục hấp dẫn.

    Bạn Nguyễn Thị Duyên, tỉnh Nam Định viết:

    Em xin cảm ơn chương trình đã cho em nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như công việc hằng ngày. Em rất hãnh diện với bạn bè vì nhờ chương trình mà em đã biết tiếng Trung Quốc và học tiếng Trung Quốc cũng như những danh lam thắng cảnh và đời sống của một số người dân Trung Quốc. Mặc dù chưa được sang thăm đất nước Trung Quốc, nhưng nhờ chương trình em cũng biết con người và đất nước Trung Quốc rất nhiệt tình và phát triển. Em có một tin vui cho chương trình nhé. Tuần vừa rồi, em đi chơi trong công viên, em đã gặp một chị, chị ấy là người Trung Quốc sang du lịch Việt Nam. Em và chị đã trò chuyện vui vẻ với nhau bằng những câu hỏi đời thường dùng để giao tiếp và chị ấy cũng biết đôi chút tiếng Việt. Chị ấy có hỏi em vì sao em học được những câu giao tiếp của người Trung Quốc khi chưa học qua một trường lớp nào cũng như không có một người bạn nào ở Trung Quốc? Em nói với chị ấy là nhờ tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" phát các ngày trong tuần em đón nghe và học được. Lúc đó em thật tự hào và thật cảm ơn Quý Đài từ trong đáy lòng, chính vì Quý Đài mà em mới kết bạn được với chị ấy. Hai chị em chúng emcũng là hình ảnh thu nhỏ của mối tình hữu nghị Việt-Trung. Chúc tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững.

    Bạn Lưu Thị Linh, tỉnh Thanh Hóa viết:

    Cháu là người rất thích học tiếng Trung Quốc. Hồi còn nhỏ khi khoảng 4-5 tuổi, trong một lần thăm Lăng Bác, cháu đang cầm que kem chạy lung tung chơi thì đụng phải một người, trông cô ấy thật là cao lớn như người khổng lồ ấy. Cô ấy ngồi xuống, xoa đầu cháu và cười, lúc đó cháu rất là kinh ngạc, sợ bị bắt và sợ cô ấy lấy chiếc kem trên tay. Cháu sợ quá. Lúc ấy mọi người ai cũng nhìn cháu, à, hình như cô ấy còn nói cái gì nữa mà không hiểu... cháu sợ... Nhưng khi đã là một đứa trẻ đi học, cháu mới biết cô ấy là người Trung Quốc, kể từ khi đó cháu đều rất thích nghe tiếng Trung để nhớ lại kỷ niệm khi ở Lăng Bác. Mỗi lần nghe các cô chú trong Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đọc tiếng Trung, cháu đều rất thích thú, chính Quý Đài là sứ giả nối liền nhân dân Việt Nam với nhân dân Trung Quốc, ̣để nhân dân hai nước hiểu nhau và yêu nhau. Em rất cố gắng học tốt tiếng Trung để sau này cũng được làm sứ giả như Quý Đài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>