• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn emmanuel@yahoo.com.cn ...

    2010-05-14 14:25:58     CRIonline
    Bạn có hòm thư điện tử là chiên.emmanuel@yahoo.com.cn viết:

    Em là một thính giả yêu mến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, từ hồi còn học lớp 3, khi đó Quý Đài còn đọc truyện "Anh hùng Xạ Điêu", em đã được nghe, bây giờ học xong cấp 3 rồi, ti vi, In-tơ-nét có nhiều, nhưng thỉnh thoảng em vẫn theo dõi tin tức từ Quý Đài. Em thường xuyên truy cập trang Web của Quý Đài, và thực sự có một tình cảm đặc biệt với Trung Quốc.

    Em viết lá thư này là muốn gửi đến Quý Đài những tình cảm nồng nàn thắm thiết nhất, xin cảm ơn sự tận tụy của các cô chú, anh chị trong Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đã nỗ lực gửi đến nhân dân Việt Nam nói chung và cá nhân em nói riêng những tình cảm to lớn tốt đẹp từ đất nước anh em Trung Quốc, xin cảm ơn, thật lòng cảm ơn các anh chị, cô chú.

    Bạn Dương Minh Huệ, tỉnh Quảng Ninh viết:

    Em là một thính giả rất quen thuộc của Đài CRI. Sau thành công của cuộc thi tìm hiểu Tứ Xuyên với chủ đề "Tứ Xuyên—xứ sở của gấu mèo". Em cảm thấy rất là vui mừng với giải nhì mà mình đạt được. Em rất yêu mến loài động vật hiền lành này. Vì vậy đối với cuộc thi này mà nói đấy là nơi mà em có thể bày tỏ tình cảm của mình. Qua đây em còn được nhìn được biết những phong cảnh đẹp mê hồn của Tứ Xuyên. Một điều mà em chưa từng một lần được biết, thật là kỳ diệu. Cảm ơn, cảm ơn những sự tận tâm của CRI mang lại cho em, cũng như rất nhiều thính giả của bản đài.

    Thành tích mà em đạt được từ cuộc thi lần này sẽ là đòn bẩy khích lệ em quyết tâm cố gắng nhiều hơn nữa cho nhiều cuộc thi lần tiếp. Phải chăng may mắn cũng sẽ mỉm cười với em.

    Bạn Trần Thị Thanh Hải, tỉnh Hưng Yên viết:

    Không biết từ bao giờ, em đã coi Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là một người bạn vô cùng thân thiết. Bố em đùa, bảo rằng em nghiện đài trầm trọng rồi.

    Em nghe chương trình của Quý Đài nhiều quá, thành ra thuộc lòng các giờ phát sóng rồi. Tiết mục nào của Quý Đài cũng hay, rất riêng và độc đáo, điều đó đã khiến Quý Đài thu hút được sự chú ý theo dõi của đông đảo thính giả không chỉ Việt Nam mà tất cả các bạn thính giả nghe đài khác trên thế giới. Thính giả là một phần khẳng định sự thành công của một chương trình. Em chúc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ có nhiều cải tiến hơn nữa để thính giả luôn được thưởng thức những món ăn mới lạ bổ ích từ Quý Đài.

    Bạn Lê Đình Hiền, tỉnh Thanh Hóa viết:

    Khi còn nhỏ, em đã được bố mẹ đưa sang Trung Quốc sinh sống, với lần đầu tiên ngỡ ngàng trước một phong cảnh mới lạ, từ cách sống, ngôn ngữ, gần như xa lạ rất nhiều. Không bạn bè, nhưng cũng dần dần thích nghi. Em nghĩ rằng ở đây cũng được coi là quê hương thứ hai của mình. Ở đây em đã được học rất nhiều từ mọi thứ, con người Trung Quốc rất gần gũi và thân quen. Nhưng niềm vui không được lâu, em phải trở về Việt Nam để tiếp tục học, nhưng trong lòng mình vẫn luôn luôn mong nhớ, rồi có một ngày mình nhất định trở lại nơi ấy. Trở lại để tìm lại những niềm vui mà xưa em đã được có. Nhưng đã lâu rồi từ khi trở về, có lẽ đọc và phát âm tiếng Trung của em cũng giảm đi rất nhiều, chỉ biết tìm hiểu và đọc cùng cuốn sách tiếng Trung mà thôi. Nhưng với em, có một người bạn luôn luôn dạy em, và với em không lúc nào không nhớ đến, đó chính là chiếc ra-đi-ô nhỏ trước giường. Đêm nào cũng chăm chỉ nghe từng chi tiết của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, và quan trọng hơn là tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc". Hễ cứ đến giờ, dù bận thế nào em cũng dành một thời gian để học theo tiết mục này, từng cách phát âm, từng chữ mà các cô chú đang dạy...Cảm ơn Quý Đài đã giúp em tìm lại niềm vui trước kia, cảm ơn Quý Đài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>