• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn Nguyễn Thị Hà, Bùi Thị Thanh

    2010-05-07 15:04:32     CRIonline

    Bạn Nguyễn Thị Hà, tỉnh Bắc Giang viết:

    Cháu là một trong những thính giả trung thành của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mặc dù chỉ nghe các tiết mục trên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có hơn một tháng, nhưng cháu rất yêu các tiết mục ấy. Cháu nghe được tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", tiết mục "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và nhất là gần đây cháu đã được nghe tiết mục "Hộp thư Ngọc Ánh", tất cả đều là do sự tình cờ, sự ngẫu nhiên. Cách đây chừng một tháng, sau khi nghe tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" một tuần cháu đã bắt đầu thích và viết thư liền đến chương trình. Dù có bận đến đâu, nhưng hàng ngày cháu vẫn không quên nghe tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc" và đến thứ ba cháu vẫn không quên nghe tiết mục "Hộp thư Ngọc Ánh", rồi cả tiết mục "Văn nghệ Cuối tuần" nữa. Với cháu, những tiết mục đó không chỉ là món ăn tinh thần bổ dưỡng, cung cấp các tri thức hữu ích cho cháu, mà còn là người bạn tâm giao, luôn an ủi và ngầm tiếp thêm sức mạnh cho cháu

    Cháu cực kỳ yêu thích học ngoại ngữ và văn học, mặc dù cháu học chưa phải giỏi nhưng khi nghe được tiết mục "Văn nghệ Cuối tuần" và tiết mục "Hoc̣ tiếng Phổ thông Trung Quốc", nó đã phần nào giúp vốn tri thức của cháu được nâng cao, đặc biệt là môn văn học. Các bài văn phát sóng của Quý Đài mỗi bài có những nét đẹp riêng, cái hay riêng, nhưng chúng đều giúp cháu cảm nhận về văn học ngày càng tốt hơn, hơn thế nữa, những bài văn đó còn giúp cháu hiểu được những gì mình nên làm hay không nên làm và phần nào hiểu được xã hội mà mình đang sống...Cháu rất là thích các bài văn đó.

    "Hộp thư Ngọc Ánh" với những lời tâm sự giản dị, chân thật của nhiều thính giả Việt Nam, đã giúp cháu thấy tự tin và tin tưởng ở chương trình hơn, nó đã trở thành một điểm tựa, một người bạn tin cậy để cháu có thể tâm sự những điều sâu kín từ đáy lòng mà khó ai biểu được. Cảm ơn Quý Đài.

    Bạn Bùi Thị Thanh, tỉnh Gia Lai viết:

    Đa số lứa tuổi 8X, 9X tụi em đều thích những thứ hiện đại, model: máy tính, ti vi màn hình phẳng, di động ... Và có lẽ rằng chiếc đài ra-đi-ô hay cát-sét chẳng còn được ưa chuộng nữa. Nhưng đối với em, chiếc đài ra-đi-ô như một vật bất li thân, là một người bạn tri kỷ. Từ khi có chiếc đài này, em càng thêm hiểu biết về những nơi trên thế giới này. Đặc biệt là nước Trung Quốc. Chẳng biết lúc nào mà em đã yêu nước Trung Quốc xinh đẹp như quê hương của mình. Niềm khao khát được đặt chân lên Tứ Xuyên-xứ sở của gấu mèo, đến Tô Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh ... để xem những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, công trình kiến trúc đặc sắc của người dân Trung Quốc. Em rất muốn đặt chân mình lên đất nước xinh đẹp đó.

    Năm nay em đã sắp cuối cấp, chỉ còn một năm nữa là sẽ bước chân đến một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Em đang tích cực học tập để không phụ lòng cha mẹ, của tất cả mọi người...Thế nên một trong những phương pháp học tập của em là nghe đài. Tối chủ nhật, thứ hai nào em cũng cố gắng thức để đón nghe chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Những bài tản văn đọc trên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hay những bài văn đoạt giải cao của những bạn học sinh Trung Quốc thật là hay, thật là xúc động, đầy ý nghĩa.

    Nhiều lúc em vô cùng tuyệt vọng, buồn chán, áp lực quá lớn bởi việc học tập, gần như vắt kiệt sức khoẻ, tinh thần thì những bài tản văn mà chị Ngọc Ánh đọc trong tiết mục "Văn nghệ cuối tuần" đã giúp em tăng thêm niềm tin, sự khát vọng, yêu cuộc sống. Mỗi lần nghe một bài tản văn, em rút ra được một bài học quý giá mà không có trong những cuốn sách ít ỏi trên giá sách học tập... còn những bài văn đoạt giải cao nữa. Chính nhờ chúng mà vốn kiến thức về văn học của một đứa lóc chóc như em được tăng dần lên. Cảm ơn Quý Đài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>