• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đề thi "Hẹn nhau tại Hội chợ Thế giới Thượng Hải"Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Thượng Hải

    2010-05-03 15:42:26     cri

    Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Thượng Hải

    "Đặc sắc là chất xúc tác của thành công"

    Để chào mừng Hội chợ Thế giới Thượng Hải khai mạc, vào hộp thư này tuần trước, Ngọc Ánh đã giới thiệu bài văn đạt điểm tối đa của một thí sinh Thượng Hải trong mùa thi tuyển năm 2009 nhan đề: "Sự thống nhất của hài hòa", Sau đây, Ngọc Ánh xin giới thiệu một bài văn khác của thí sinh Thượng Hải cũng đạt điểm tối đa, để các bạn và nhất là các bạn học sinh cuối cấp ba tham khảo, và mời những bạn yêu thích văn học cùng nghe. Tuy phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn của hai nước Trung -Việt khác nhau, hình thức và yêu cầu ra đề thi môn Ngữ văn và đề làm văn cũng khác nhau, nhưng văn học là sợi dây nối liền tâm hồn, cho nên trong cái khác cũng có những cái giống nhau. Mong sao, những bài văn hay đạt điểm tối đa của các thí sinh Trung Quốc có thể giúp các bạn trẻ Việt Nam tham khảo và nâng cao thành tích môn văn cũng như khơi lên sự hứng thú của các bạn đối với văn học. Sau đây Ngọc Ánh xin giới đề thi và bài làm của thí sinh Thượng Hải.

    Tài liệu đề bài cho sẵn:

    Trịnh Bản Kiều là nhà thư pháp, nhà hội họa, nhà văn học nổi tiếng thời nhà Thanh Trung Quốc, được mệnh danh là một trong "Bát Quái Dương Châu". Ngay từ nhỏ ông đã hâm mộ thư pháp, lập chí phải nắm bắt những ý chính của các nhà thư pháp cổ kim. Ông đã miệt mài khổ luyện, nhưng ban đầu chỉ viết dập khuôn nhiều lượt theo bút thiếp của các nhà thư pháp nổi tiếng, tiến bộ không nhiều, cảm thấy rất khổ não.Cho đến khi tỉnh ngộ ra rằng: Cái quý của thư pháp chính là tự sáng tác, tự hình thành một thể loại, cứ mô phỏng bút thiếp của người khác, là không thể được. Từ đó, ông cố gắng sáng tác, nghiên cứu kỹ xảo vẽ cây tre nhập vào nghệ thuật thư pháp, cuối cùng đã hình thành phong cách thư pháp độc đáo của mình, đó là ---Thể Bản Kiều

    Anh/ chị căn cứ vào tài liệu cho sẵn, làm bài văn không dưới 800 chữ, không giới hạn về thể loại.

    Bài làm: Đặc sắc là chất xúc tác của thành công

    Thư pháp của ông Trịnh Bản Kiều thời nhà Thanh nổi tiếng, được mệnh danh là " Thể Bản Kiều ", là vì tác phẩm thư pháp của ông có đặc sắc rất riêng của nó, có một không hai, không gì có thể thay thế được. Thiết tưởng, lúc bấy giờ ông Trịnh Bản Kiều chỉ áp dụng bút pháp lối viết Lệ thư hoặc Hành khải, tức viết chữ chân phương, cho dù mô phỏng bút tích của các danh nhân xuất sắc đến mấy đi nữa, cũng không thể đạt được thành tựu to lớn như vậy trong giới thư pháp Trung Quốc.

    Ví dụ như việc kinh doanh ngành ẩm thực hiện nay, cạnh tranh thị trường hết sức khắc nghiệt, không khéo là có thể bị đóng cửa vào bất cứ lúc nào. Theo thống kê trên mạng internet, những nhà hàng kinh doanh tốt, được khách hàng hoan nghênh phần lớn là những nhà hàng kinh doanh có chủ đề. Có nhà hàng bố trí cho khánh đến ăn uống trong căn phòng tối, có nhà hàng chỉ chuyên phục vụ  cộng đồng khách phái đẹp cổ cồn, suy nghĩ đến nỗi lòng phiền muộn của các chị em, họ còn đặc biệt cung cấp miễn phí những món ăn theo từng xuất giảm béo có dinh dưỡng, cung cấp dép lê đi một lần để họ bớt khó chịu bởi đi giầy cao gót. Sở dĩ những nhà hàng này vẫn kinh doanh rất tốt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu là vì, người phụ trách nhà hàng nắm bắt được phương pháp kinh doanh, họ biết nên làm thế nào để nhà hàng của mình có đặc sắc, phù hợp với nhu cầu của khánh hàng.

    Lại ví dụ như, họa sĩ nổi tiếng nước Anh trong thế kỷ 16-17 Giorgio Moreland. Ban đầu tranh sơn dầu của ông được mang đến Trung Quốc để làm vật cống, mọi người cho rằng tranh sơn dầu của ông ngắm từ xa còn tạm được, nhưng đến gần ngắm thì chẳng có chỗ nào đẹp cả, chỉ thấy từng mảng từng mảng sơn màu bết lên trên. Nhưng chính vì có đặc sắc nghệ thuật riêng như vậy, cho nên tranh sơn dầu của ông dần dần được khán giả nước khác chấp nhận, thậm chí họ còn cảm thấy hãnh diện vì đã cất giữ tác phẩm của ông.

    Thực ra, bản thân tôi chẳng phải cũng như vậy hay sao?

    Hiện nay, thành phố Thượng Hải đang ra sức xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và Trung tâm Vận tải biển quốc tế, cho nên trường Đại học Tài chính Kinh tế, trường Đại học Hàng hải và trường Đại học Hải dương là những trường Đại học rất có sức hấp dẫn, rất nhiều phụ huynh học sinh cuối cấp ba có tâm lý a dua, mặc cho con em mình có hứng thú hay không, họ vẫn cứ ép buộc con em mình đăng ký ghi tên thi vào những trường Đại học đó. Tôi cho rằng cách làm như vậy của các phụ huynh là không nên, khi đặc sắc của cá nhân mình cũng giống như đặc sắc của người khác rồi, thì đó không còn gọi là "đặc sắc" nữa. Ngược lại, chỉ cần đăng ký thi vào trường Đại học theo chuyên ngành mà mình yêu thích, thì cho dù chuyên ngành đó không được xã hội chú ý mấy, nhưng chỉ cần bản thân mình có hứng thú, thì sau khi thi đỗ rồi sẽ có thể học rất tốt, không biết chừng sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành nhân tài được nhiều công ty tranh  nhận đến làm .

    Làm người cũng nên như vậy. Ngạn ngữ có câu: "Cứ việc đi con đường mình đi, mặc cho ai nói sao thì nói." Chỉ cần những việc mình cho là có ý nghĩa, là việc đáng làm, thì cứ việc bắt tay vào làm, làm một cách hết sức mình, cần chi phải để ý đến ánh mắt của người khác. Sống làm sao cho xứng đáng với đặc sắc của mình là được.

    Thế nhưng đặc sắc lại không phải là cá tính đâu nhé, trước khi làm bất cứ việc gì, cần phải suy xét đến những việc mình sẽ làm liệu có xâm phạm đến lợi ích của người khác hay không? Có nằm trong phạm vi pháp luật cho phép hay không?

    Hãy bồi dưỡng đặc sắc cho bản thân mình, tôi rằng có thể làm cho cuộc sống càng trở nên tuyệt vời, cuộc sống cũng sẽ trở nên tràn đầy những thú vị.

    Lời bình: Từ thư pháp "Thể Bản Kiều" đã ngộ ra mối quan hệ giữa đặc sắc và thành công, đã nắm được mấu chốt của tài liệu làm văn đã cho sẵn. Từ nhà hàng cho đến nghệ thuật, từ phương hướng học tập cho đến đường đời, trong ngôn ngữ lời văn mộc mạc, đã dẫn giải đầu đề câu chuyện một cách tự nhiên. Có câu nói rằng, là vàng thật thì rồi cũng sẽ toát ra ánh sáng. Thực ra, cá tính và đặc sắc của mỗi chúng ta cũng đều có giá trị khác thường. Trong thời đại đề xướng đa nguyên, đề xướng cá tính như ngày nay, đạo lý được trình bày trong bài văn này rất gần gũi và đáng tin. Trong số nhiều bài văn chau chuốt mượt mà thì bài văn này rất có điểm sáng của nó.

    Bạn có cảm nghĩ gì sau khi thưởng thức và tham khảo bài văn đạt điểm tối đa trên đây của bạn thí sinh Thượng Hải trong mùa thi tuyển năm 2009, bạn có kiến nghị gì cho Ngọc Ánh về hình thức trình bày những bài văn hay? Bạn có mối lo lắng gì trong quá trình luyện thi? Bạn có lời nhắn gì? Vào giờ này Hộp thư tuần sau, Ngọc Ánh xin giới thiệu tiếp với các bạn bài văn đạt điểm tối đa khác của thí sinh Trung Quốc trong mùa thi tuyển năm 2009, hoan nghênh các bạn quan tâm theo dõi.

    Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh sẵn sàng và nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>