• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn Võ Thiện, Trần Thị Xuân ...

    2010-04-30 16:54:13     CRIonline
    Bạn Võ Thiện ở khách sạn Viễn Đông, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An viết:

    Tôi rất xúc động khi nhận được chiếc đèn lồng, quà tặng của Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi vốn không quen với thơ ca, nhưng để thể hiện sự cảm ơn chân thành đối với Quý Đài , tôi có mấy câu nôm na gọi là "Tức cảnh sinh thơ" gửi tới Ban tiếng Việt của Quý Đài:

    Đèn lồng

    Đèn lồng sắc đẹp, hình xinh

    Từ Ban tiếng Việt Bắc Kinh gửi về

    Xa xôi, vất vả chẳng nề

    Cho sách để học, cho đề kiểm tra

    "Cầu vồng báo", chuyển tận nhà

    Thường xuyên lại có món quà động viên

    Học sinh Trung Ngữ trăm miền

    Cứ ước thế ấy, bao tiền, bao công?

    Thầy cô dạy bảo hết lòng

    Nhắc nhau học tốt mới đáp đền

    Cánh sen thấp thoáng trên đèn

    Thắm tình hữu nghị vững bền Việt-Trung.

    Bạn Lê Thị Vĩnh Hằng, số nhà 254, đường Phan Đình Giót, phường Hà Huy Tập, thị xã Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh viết:

    Em là một thính giả thường xuyên của Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Em là người tốt nghiệp Đại học đã gần 1 năm rồi mà vẫn chưa kiếm được việc làm. Nếu không có chiếc ra-đi-ô thì cuộc sống của em chắc là đơn điệu và tẻ nhạt lắm. Cảm ơn Quý Đài đã cho em hiểu biết thêm về những miền đất xa xôi dù ngày ngày em chỉ ở trong 4 bức tường. Đặc biệt trong thời gian gần đây, chị Ngọc Ánh đã trích đọc những bài văn hay đạt điểm tối đa của các bạn thí sinh Trung Quốc. em thấy thật thú vị khi mỗi tối thứ 2 là em lại được nghe giọng nói ấm áp, thân quen của chị Ngọc Ánh qua tiết mục "Hộp thư Ngọc Ánh" với những lời tâm tình của những bài văn hay mà chị Ngọc Ánh đã bỏ công ra dịch và đọc trên đài. Cảm ơn Quý Đài.

    Bạn Trần Thị Xuân ở thôn 7, xã Yên Thọ, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa viết:

    Thời gian trôi đi thật nhanh, vậy là cháu đã kết thúc 9 tháng học vất vả để bước sang một kỳ nghỉ hè rồi. Từ khi quen biết Quý Đài, cháu rất vui. Cháu hiểu thêm về nền văn hóa lâu dài với 5000 năm lịch sử oai hùng của đất nước Trung Hoa vĩ đại. Cháu cũng yêu quý phong cảnh và con người Trung Quốc-những con người mến khách đầy lòng vị tha, đôn hậu. Quý Đài là nhịp cầu nối và là sợi dây thắt chặt với tình hữu nghị Việt-Trung đã có từ rất lâu rồi. Cháu mong Quý Đài có thể tổ chức nhiều cuộc thi hơn nữa để nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân trên thế giới nói chung hiểu rõ thêm về lịch sử và con người Trung Hoa.

    Bạn Lê Đình Huân ở Ngõ Dốc, khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng viết:

    Từ khi cháu nghe được chương trình của Quý Đài đến nay, Quý Đài đã cho cháu rất nhiều bài học quý trọng cuộc sống, đã tiếp cho cháu bao nghị lực để cháu vươn lên. Đặc biệt là tiết mục do cô Ngọc Ánh đọc những bài tản văn và những bài văn của học sinh Trung Quốc đoạt điểm cao năm 2006. Trước kia cháu rất buồn và chán trong cuộc sống. Rất may cháu đã nghe được những bài tản văn và những bài văn hay, mỗi lần cháu nghe được đã tiếp thêm cho cháu bao niềm vui và bài học mà trong cuộc sống hiện đại đầy căng thẳng và khó khăn cháu chẳng biết cách nào để giải quyết, nhưng khi cháu nghe được những bài tản văn, những bài văn và những lời bình sau mỗi bài văn đã cho cháu những bài học quý. Cháu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và vui vẻ hơn trong cuộc sống. Chương trình đã như người mẹ, cha, như người anh, người bạn của cháu. Xin cảm ơn Quý Đài.

    Chúc tình hữu nghị Việt-Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>