• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp bạn Khương Bá Tuân

    2010-04-14 17:22:42     cri
    Bạn Khương bá Tuân-tỉnh Thanh hoá-Việt nam đãc có nhận xét đối với bài viết "Nếu không quy hoach cho nhân sinh thì bạn chỉ cách đói khát có 3 ngày" của ông Từ Tiểu Bình trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần phát vào Chủ nhật tuần qua như sau:

    Từ rất lâu tôi đã là thính giả của chương trình phát thanh tiếng Việt nam- Đài phát thanh Quốc tế Trung quốc, nhưng tôi và nhiều thính giả khác chưa hề có may mắn được gặp hoặc nhìn thấy các anh-các chị lần nào.

    Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày khai sinh của Ban tiếng Việt nam chúng tôi mới có may mắn được nhìn thấy rõ ràng các anh các chị của cơ quan chương trình nhà mình, các anh các chị ,ai cũng trẻ khoẻ và xinh đẹp quá. Không biết trong số gần 20 cán bộ nhân viên (khoảng 50% nam+50% nữ), có mấy cán bộ nhân viên là người Việt nam được vinh dự làm việc ở đây. Nghe giọng nói của các anh các chị trên làn sóng của Đài phát thanh hay quá, hay đến mức nghe mãi vẫn cứ muốn nghe không biết chán. Ai cũng biết khổ luyện sẽ thành tài nhưng không phải ai cũng thành tài cả.

    Mấy hôm nay tôi nghe liên tục chương trình của chị Ngọc Ánh với chủ đề: "Nếu không quy hoach cho nhân sinh thì bạn chỉ cách đói khát có 3 ngày", của tác giả Từ tiểu Bình-Chuyên gia tư vấn-Nhà giáo dục của Trung quốc. Câu chuyện thật là hay và lý thú, có tác dụng giáo dục rất sâu sắc cho các thế hệ hiện nay và mãi mãi về sau để thấm sâu triết lý-con người ta chỉ trải qua những khó khăn, thử thách gian khổ thì mới có ngày vinh quang, thì mới nhìn thấy ước mơ và lý tưởng thành đạt. Khổng Tử-nhà nho vĩ đại của nước Trung hoa cổ đã từng nói: "Sinh nhi trí-Học nhi trí-Khốn nhi trí" có nghĩa là: Con người ta sở dĩ khôn lên là do có 3 yếu tố:- Người ta sinh ra bẩm sinh đã biết- Do miệt mài chăm chỉ học tập mà biết-do lăn lộn trong khó khăn gian khổ mà biết…Đó là 3 loại tài sản tri thức của mỗi người. Ước mơ và thành đạt-lý tưởng và vinh quang không phải ngẫu nhiên mà đến.

    Chúng tôi cho rằng những điều chỉ bảo có tính triết lý sâu sắc của Từ tiểu Bình có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với lớp lớp thanh thiếu niên và học sinh hiện nay. Khi nghe chị Ngọc Ánh đọc câu chuyện này tôi thấy có nhiều nội dung rộng lớn và thiết thực với cuộc sống.

    Nếu trong tục ngữ dân gian Trung quốc có câu: Uống nước nhớ nguồn, thì ở Việt nam cũng có câu: Ăn qủa nhớ người trồng cây. Thật là tuyệt vời khi nói đến để tưởng nhớ công lao to lớn của tổ tiên ta ngày xưa, đến nay và mãi mãi về sau vẫn nguyên giá trị.

    Phát huy truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo để có tri thức lâu bền, làm chìa khoá cho mở mang khai thông trí tuệ cộng với tính cần cù lao động,trải nghiệm khó khăn,không quàn ngại gian khổ hy sinh thì nhất định cơ hội thành đạt sẽ đến với những người có nhiều ước mơ.

    Ngọc Ánh: Bạn Bá Tuân thân mến, cảm ơn bạn đã có cảm nhận và nhận xét đối với bài viết "Không quy hoach cho nhân sinh thì bạn chỉ cách đói khát có 3 ngày" của ông Từ Tiểu Bình. Trong thời đại phát triển hiện nay, muốn có được một công việc lý không phải là chuyện dễ. Mong sao bài viết này có thể giúp đỡ các bạn trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa xã hội tham khảo trong quá trình tìm kiếm công ăn việc làm. Mong bạn sau này vẫn thường xuyên quan tâm chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chúc bạn vui khỏe, mọi điều suôn sẻ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>