• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn Đỗ Thị Thanh Tâm, Lô Văn Vững

    2010-04-02 19:57:21     CRIonline
    Bạn Đỗ Thị Thanh Tâm, TP. Hải Phòng viết:

    Khi em cầm bút viết thư cho Quý Đài cũng là lúc "Hộp thư Ngọc Ánh" vừa kết thúc. Qua tiết mục, em đã được nghe bài văn của các thí sinh Trung Quốc làm bài dự thi đại học. Em rất thích hai bài văn là "Con chỉ cần một khe hở" và "Lão Xá với Bắc Kinh—biểu trưng của Bắc Kinh". Nghe các bài văn trên, em rất xúc động. Bài văn "Con chỉ cần một khe hở đã cho em thấy được áp lực tâm lý và thời gian của thí sinh này. Em cũng như vậy. Cha mẹ em luôn bắt em phải học, học thật nhiều để mai này vào đời, mà trước hết là vượt qua ngưỡng cửa Đại học. Em thấy cha mẹ cũng có lý khi lo lắng cho em nhưng đó lại là áp lực vô hình làm em chới với. Nghe bài văn em như nhận được sự sẻ chia từ người bạn Trung Quốc. Ở bài văn "Lão Xá với Bắc Kinh—biểu trưng của Bắc Kinh em thấy được tình yêu, sự am hiểu về Bắc Kinh và Lão Xá của bạn thí sinh. Bài văn mượt mà, tư duy văn học sâu sắc đã như cho em thấy rõ về thành phố Bắc Kinh. Em thêm hiểu và mong một ngày được đến Bắc Kinh—nơi trụ sở của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Bạn Lô Văn Vững, tỉnh Nghệ An viết:

    Thời gian mải miết trôi đi, thấm thoát đã nhiều năm rồi. Em nhớ ngày nào mới bước vào học lớp 1, cứ mong sao thời gian trôi mau để mà được lên lớp mau mau. Giờ thì sao! Năm nay em đã học đến lớp 11 rồi. Nhìn lại hơn 11 năm qua, cứ ngỡ như là mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Năm sau em đã là lớp 12 rồi. Nhiều lúc em không tin tưởng nhiều vào bản thân một cách triệt để. Lúc nào cũng lo lắng lỡ trượt tốt nghiệp cấp 3 thì cuộc đời sau này của em sẽ như thế nào. Cái lo lắng này đôi lúc làm cho em mất hết sức sống, ngày càng ít nói và rất chán nản. Đôi lúc không thiết cả việc học nữa. Chính vì đó mà kết quả học tập của em ngày càng đi xuống. Bố mẹ em rất buồn về điều này và cũng cố gắng đốc thúc việc học tập của em. Nhưng em vẫn đang còn thấy thiếu một cái gì đó mà cái đó chính là lí trí cho đời mình. Ngày ngày đi học về em lại tìm đến chiếc đài nhỏ của mình và lắng nghe các tiết mục của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, dường như với em, các phát thanh viên là niềm cổ vũ lớn nhất của em. Chính trong những bài tản văn do cô Ngọc Ánh giới thiệu hay những bài hát Trung Quốc nồng nàn say đắm...cũng đã làm em vơi đi phần nào mệt nhọc căng thẳng trong học tập. Đời người lúc nào cũng phải sẵn sàng tiếp đón những khó khăn, phải đối mặt, lấy nó làm sức đẩy nâng mình lên tầm cao mới.

    Thành thực rằng, ai chẳng phải có lúc chán nản có lúc thất bại. Chính nhờ những bài tản văn mà em đã được nghe trong tiết mục "Văn nghệ cuối tuần" của Quý Đài như bài "Thành công không phải điều ngẫu nhiên, thất bại không phải số phận" hoặc "Hạt giống niềm vui" của bà La Lan, hoặc là bài tản văn em mới được nghe gần đây là bài "Giao hữu chi thái" của ông Dịch Trung Thiên và nhiều bài tản văn hay khác nữa... Trong cuộc sống, nhiều lúc em cũng đã gặp rất nhiều thất bại, trong học tập cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng đó mới chỉ là những cái tiền đề, là tảng băng nổi mà thôi. Em biết trong tương lai sẽ có nhiều điều mới lạ, tốt đẹp đến với em. Nhưng bên cạnh đó thì cũng kèm theo những trở ngại khó khăn bắt bản thân mình phải vượt qua. Và liệu em có vượt qua được hay không thì em chưa biết. Tất cả những thắc mắc của em đều được cô Ngọc Ánh giải thích thật cặn kẽ trong bài "Thành công không phải ngẫu nhiêu, thất bại không phải số phận" của bà La Lan. Đúng và rất đúng, số phận là do bản thân chúng ta quyết định lấy. Chúng ta phải là người nắm giữ số phận của mình, đừng để các thế lực lên ngoài vô hình khác nắm giữ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>