• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn nguyendinhcu_tb@yahoo.com.vn...

    2010-03-19 18:21:09     cri
    Bạn có hòm thư điện tử là nguyendinhcu_tb@yahoo.com.vn viết:

    Tôi nghe các tiết mục của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đều đặn. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc là người bạn thân thiết đã giúp tôi và thính giả ở các nước trên thế giới hiểu rõ về con người và những thành tựu to lớn về nhiều mặt của đất nước Trung Hoa vĩ đại. Tôi nhận thấy các tin tức quốc tế của Quý Đài cũng nhanh nhạy không kém so với tin quốc tế của các Đài phát thanh lớn như VOA, BBC, RFI, Tiếng nói nước Nga. Tôi mong muốn ngoài các chương trình hiện nay Quý Đài đang phát trên sóng, nếu có chuyên mục "danh nhân Trung Quốc các thời đại" để thính giả các nước càng hiểu rõ thêm về đất nước và con người Trung Quốc, thắt chặt hơn sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước trên thế giới.

    Bạn Phạm Thị Dung, tỉnh Nam Định viết:

    Gia đình em không phải nhà khá giả, nên chưa có điều kiện mua sắm ti vi, vì vậy sau những giờ học căng thẳng và những lúc đỡ đần bố mẹ việc nhà, chiếc đài nhỏ bé chính là người bạn tinh thần thân thiết của em. Nhờ nó mà hằng ngày em được tiếp cận với những thông tin thú vị và mới mẻ trong nước và thế giới. Thú thật, trước kia em nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát bằng tiếng Việt Nam, em chỉ chú ý đến một vài tiết mục như "Đọc truyện" của chú Nguyễn Thanh, "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" của chị Lệ Quyên...Nhưng thời gian gần đây em dần bị lôi cuốn bởi những bản tin thời sự về đời sống, những phong tục tập quán và những nét văn hóa đặc sắc của người dân Trung Quốc, nói đến tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" do cô Phi Yến và thầy Hùng Anh chủ trì. Đặc biệt là những bài tản văn với những lời khuyên bổ ích của bà La Lan, nó rất đúng với tâm lý của thế hệ trẻ chúng em. Rất mong Quý Đài dàn dựng nhiều tiết mục hay và sát gần với nhu cầu thực tế của các bạn thính giả Việt Nam, chúc Quý Đài ngày một phát triển.

    Bạn Lý Bích Tuyết, tỉnh Lạng Sơn viết:

    Đầu thư kính chúc các cô chú trong Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc mạnh khoẻ, công việc thuận lợi.

    Hiện giờ cháu rất buồn. Trước đây cháu từng mong sau này sẽ kiếm được một việc làm, dù công việc đó rất nhỏ bé, chỉ cần có thể tạo thu nhập cho mình để bớt gánh nặng cho gia đình thôi, nhưng giờ đã vô vọng. Gia đình cháu nghèo nên cháu không có điều kiện học cao hơn hay một nghề gì đó. Cháu chỉ học hết trung học phổ thông, phải thôi học để giúp gia đình kiếm sống ngày qua tháng và nuôi các em ăn học. Giờ cháu rất sợ những câu chào hỏi của bạn bè. Thấy bạn bè ai cũng được đi học tiếp còn mình thì... sống một cuộc sống vô nghĩa, cứ ngày này qua ngày khác, đôi khi cháu nghĩ bỏ nhà đi cho xong, nhưng cháu lại nghĩ đến Quý Đài, nghĩ đến thầy Hùng Anh, cô Phi Yến... những người đang vất vả ngày đêm để đáp ứng mọi nguyện vọng của thính giả, biên soạn tiết mục ngày càng hay, đang góp ích cho xã hội. Cháu rất yêu Quý Đài, giờ chỉ còn Quý Đài là người bạn duy nhất của cháu. Ngày đi làm mệt mỏi, đêm về được nghe giọng nói Quý Đài, cháu cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Cháu rất yêu tất cả các tiết mục của Quý Đài, nhất là tiết mục "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc". Cháu xin được gửi lời cảm ơn đến Quý Đài, đặc biệt là thầy Hùng Anh, cô Phi Yến, thầy cô đã không quản ngại khó khăn ngày đêm vất vả để đưa tiếng nói Trung Hoa đến với người Việt Nam, trong đó có cháu, một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn các cô chú trong Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>