• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của các bạn khanhtrinh_1986@yahoo.com.vn

    2010-02-26 15:52:08     CRIonline
    Bạn có hòm thư điện tử khanhtrinh_1986@yahoo.com.vn viết:

    Em hôm nay mới có dịp lên mạng, truy cập trang Web của Quý Đài. Qua trang Web của Quý Đài, em được biết một trận động đất đã xảy ra tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc, trong thư này em xin có lời hỏi thăm đến các gia đình bị nạn trong trận động đất vừa qua. Em xin gửi lời an ủi đến các gia đình vừa bị nạn và mong mọi người sớm vượt qua được nỗi đau này để vươn lên phía trước.

    Lần này em viết thư tới Quý Đài là có đôi điều cảm nhận về những bài tản văn mà Quý Đài giới thiệu trên làn sóng. Thật là ý nghĩa và rất bổ ích cho những ai mà nghe được những bài tản văn này. Chính em đã có những thời gian hình như là sụp đổ tinh thần do áp lực thi cử và trong cuộc sống, nhưng mà khi được nghe bài tản văn của bà La Lan mà Quý Đài phát trên tiết mục "Văn nghệ cuối tuần" do chị Ngọc Ánh dẫn, em đã bình tâm trở lại và có cuộc sống tốt hơn trong những ngày sau này.

    Em thật cảm ơn Quý Đài đã gửi cho em những bài tản văn hay này, em hy vọng là những lần sau những bài tản văn sẽ được Quý Đài gửi cho em. Em xin chân thành cảm ơn.

    Bạn Phạm Quốc Doanh, ở xóm Son Ki, thị trấn Cat Thanh, huyện Truc Ninh, tỉnh Nam Định viết:

    Từ đất nước Việt Nam thân yêu, em xin gửi tới toàn thể các cô chú trong Ban tiếng Việt Nam lời chúc sức khỏe, luôn là những người bạn thân thiết của thính giả Việt Nam.

    Thế là mùa hè lại đến trên quê hương chúng em, các bạn học sinh vui vẻ và thoải mái sau một năm học đầy quyết tâm của cố gắng. Còn các bạn cuối cấp đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học, mở một con đường mới cho tương lai sau này. Em cũng như bao bạn khác bước vào kỳ nghỉ hè được vui chơi, tham gia các hoạt động hè. Tuy vậy, em không thể quên được người bạn mà em đã quen hơn hai năm nay. Đó chính là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Có lúc em nghĩ mình chỉ là một người bình thường, nhỏ bé, chỉ là một trong hàng nghìn bức thư gửi tới Quý Đài, không biết thư của mình có đến được Quý Đài không. Nhưng bởi vì tình yêu Trung Quốc đã thấm sâu trong em, nên đã đặt bút viết lá thư này. Em từ nhỏ đã thích Trung Quốc, đã yêu Trung Quốc bởi những vị Hoàng Đế nổi tiếng, những vị danh nhân khiến đời đời phải kính phục... Và hơn nữa em thấy chữ Hán rất đẹp, đi qua những ngôi chùa có câu đối chữ Hán rất muốn biết nó nghĩa là gì? Vì thế ý định học tiếng Trung Quốc của em đã có từ lâu. Luôn mong có một ngày được sang Trung Quốc tham quan và được giao tiếp với người Trung Quốc. Ngay khi TiVi bắt được sóng của Đài truyền hình Trung Quốc, dù không hiểu tiếng nhưng em vẫn rất thích xem. Nghe thấy có tin gì về Trung Quốc em đều chú ý. Các bạn còn gọi em là "Người Hoa". Nhưng ngày đầu học tiếng Trung rất khó khăn, biết được trên TiVi, trên Đài có chương trình dạy tiếng Trung em đều chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi lấy giấy bút ra ghi lại và học theo. Rồi một hôm, tình cờ bắt được sóng của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, em vô cùng sung sướng và nghĩ ông trời đã ban cho niềm may mắn, giúp em tiến gần với Trung Quốc hơn. Từ đó ngày nào em cũng nghe Quý Đài, nghe đi nghe lại vẫn rất thích. Trong tiết mục "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" có rất nhiều bài hát hay, em rất muốn hiểu lời và hát theo. Điều này khiến em càng muốn học tiếng Trung hơn. Nhất là trong tiết mục của thầy Hùng Anh và cô Phi Yến, em nghe thật kỹ cách phát âm, nghĩa của từ, rồi ghi lại. Dần dần như thế em cũng đã nói được những câu đơn giản. Em rất vui và cảm ơn các thầy cô trong Quý Đài nhiều.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>