Thưa quý vị và các bạn, không bao lâu nữa là đến Tết Nguyên Đán, ngày Tết cổ truyền của nhân dân hai nước Trung Việt chúng ta, các bạn đã cảm nhận được bầu không khí vui mừng Xuân mới nơi quê hương mình chưa. Còn ở Bắc Kinh qua bao năm trong nội thành không cho đốt pháo, nhưng mấy năm nay thì trong những ngày Tết người dân ở nội thành BK cũng có thể đốt pháo theo thời gian quy định, nên ngay từ bây giờ ở một số điểm quy định đã có bán pháo hoa và trong các chợ đã chăng đèn kết hoa có bán rất nhiều tranh Tết. Vì vậy, tuy thời gian này là thời kỳ rét nhất trong một năm của BK, nhưng LQ vẫn cảm nhận được bầu không khí vui mừng, ấm cúng của ngày Tết. Nhưng điều khiến LQ càng vui mừng và ấm lòng là sự quan tâm và lòng nhiệt tình của các bạn.
Mở đầu tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, chúng ta cùng làm quen với bạn Phan Huy Hoàng ở hộp thư số 17 bưu điện huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau qua những lời tâm sự sau đây:
Chị LQ thân mến !
Chị có biết không từ ngày em đến với làn sóng điện của CRI, thì cũng từ ngày đó CRI đã trở thành người bạn thân thiết, một món ăn tinh thần không thể thiếu được của em sau những lúc làm việc căng thẳng. Các bài hát TQ đã xóa đi khoảng cách về ngôn ngữ và địa lý. Nhất là mỗi khi Tết đến, Xuân về quý đài biên soạn các chương trình đặc biệt mừng Xuân đã bắc nhịp cầu tình bạn giữa các bạn thính giả, cũng như giữa nhân dân hai nước, để chúng em thông qua nhịp cầu đó gửi đến bạn bè và người thân món quà tình cảm với những lời chúc tốt lành, khiến mọi người chúng ta xích lại gần nhau. Đối với em đây là món quà tinh thần rất quan trọng, giúp em vui hơn khi đón cái tết xa nhà. Em xin cảm ơn chị LQ cũng như tất cả các anh chị em trong ban tiếng VN của CRI đã miệt mài, vất vả đem đến cho em và các bạn thính giả VN những thông tin, kiến thức về đất nước và con người Trung Hoa cũng như trên toàn thế giới. Em chúc các bạn nghe đài luôn vui vẻ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
<< 1 2 >>