Bạn
Nguyễn Thị Hương sinh viên năm thứ tư Học viện Hành chính Quốc gia Hà nội tâm sự với
Ngọc Ánh rằng: Chị Ngọc Ánh yêu mến, có lẽ như nhiều thính giả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, em không biết diễn tả hết tình cảm của mình dành cho chương trình. Đây là lần đầu tiên viết thư cho chị, nhưng em đón nghe "Hộp thư Ngọc Ánh" cách đây đã gần bốn năm. Em rất thích thú với các tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc", "Văn nghệ cuối tuần", "Hộp thư Ngọc Ánh" v v ... và yêu hơn nữa là đất nước Trung Quốc thân yêu. Quý Đài như chiếc cầu nối những trái tim đồng điệu, em thật sự cảm ơn chị và chương trình của quý Đài đã giúp cho tình bạn của em với bạn Hiền không hề phai nhạt theo thời gian và khoảng cách. Chúng em cùng nghe Đài, cùng học tiếng Phổ thông Trung Quốc, đôi lúc em không thể tin rằng tình bạn chúng em lại được gắn bó bằng sợi dây vô hình như vậy. Cô bé Hiền mà em nhắc chính là thính giả Vũ Thị Hiền mà chị từng đọc thư và tặng bài hát cho người yêu bạn ấy qua Hộp thư Ngọc Ánh. Niên khóa này là năm học cuối cùng của đời sinh viên chúng em, em muốn nhắn gửi tới bạn Hiền những lời chúc tuyệt vời nhất, những lời yêu thương, chúc bạn Hiền hạnh phúc bên người bạn yêu, mong những khó khăn trong học tập sẽ tan biến v v ... chúc cho hai đứa tìm được chỗ đứng xứng đáng với sự nỗ lực của mình... Những lời nhắn gửi là vô tận, tình cảm của em dành cho Hiền đơn sơ nhưng chân thành. Thật không gì hạnh phúc bằng trong những ngày vất vả cuối cùng của đời sinh viên được cùng nhau đón nghe những bài hát mà hai người cùng yêu thích trong chương trình mà hai người đều gắn bó. Thật là có thể khóc lên vì hạnh phúc chị ạ, vì ngay trong lúc viết những dòng này phải chăng vì tình cảm mãnh liệt nào mà đó khiến em nước mắt rưng rưng. Đây là lần đầu tiên em mạnh dạn viết thư cho chị để tâm sự những điều trong suy nghĩ lâu nay của em. Bản thân em sẽ làm cầu nối để giới thiệu chương trình với nhiều bạn trẻ Việt Nam hơn nữa.
Ngọc Ánh: Bạn Hương thân mến, bức thư điện tử của bạn rất dài, trên đây chỉ là phần trích. Ngọc Ánh đã đọc được những dòng tình cảm chân thành của bạn dành cho "Hộp thư Ngọc Ánh" nói riêng và Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung. Hộp thư Ngọc Ánh sẵn sàng làm bến hẹn tình bạn giữa các bạn và là sân chơi để các bạn dốc bầu tâm sự san sẻ tình bạn, học hỏi kiến thức với nhau. Ngọc Ánh có nhớ bạn Nguyễn Thị Hiền người bạn thân mà bạn vừa nhắc trên đây. Tin rằng, trước đây cũng như sau này làn sóng điện Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chính là sợi dây vô hình gắn bó tình cảm giữa hai với nhau hơn cũng như nối kết tình cảm của các bạn thính giả trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam với nhau. Cùng với Giáng sinh đang đến, vậy là chúng ta sắp phải lưu luyến chia tay với năm 2009 bận rộn và đáng ghi nhớ, cùng chào đón măn 2010 đầy hy vọng. Tin rằng sang năm mới cuộc đời sinh viên của các bạn vẫn chưa kết thúc, sau này cũng không kết thúc, bởi vì sau khi ra trường dấn thân vào xã hội, thì xã hội chính là một giảng đường đại học mới của hai bạn cũng như của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ học tập nhiều kiến thức trong thực tiễn xã hội để xây dựng cuộc đời mới tươi đẹp. Phải vậy không? Chúc bạn năm mới có nhiều thu hoạch mới và niềm vui mới.