• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiết mục"Nhịp cầu tình bạn"-201

    2009-12-01 18:01:35     cri
    Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua Lệ Quyên lại nhận được khá nhiều thư của các bạn. Có bạn yêu cầu bài hát để tặng bạn bè và người thân, cũng có bạn muốn thông qua "Chương trình ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" và tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" để làm quen với các bạn trên mọi miền đất nước, có bạn thì cho LQ biết qua hai chương trình này các bạn đã làm quen được nhiều bạn mới. Các bạn thân mến, không chỉ các bạn có thêm bạn mới mà hàng ngày, hàng tháng LQ cũng nhận được thư của nhiều bạn mới, các bạn cùng LQ tâm sự, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống và học tập của mình, khiến LQ cảm thấy không chỉ có thêm người bạn mới, mà còn có thêm người anh chị, người em trong gia đình, mong sao tình cảm giữa LQ và các bạn ngày càng gắn bó mật thiết. Để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và động viên lẫn nhau, trong tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, trước hết LQ xin trích thư của một số bạn để chúng ta cùng làm quen với nhau.

    Sau đây chúng ta cùng làm quen với bạn Lò Văn Khuyên ở bản Khoáng, xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La qua những lời tâm sự sau đây:

    Cô LQ thân mến, em bắt đầu nghe chương trình của CRI từ mấy năm trước.

    Cô ạ, quê em còn nghèo lắm, vì tỉnh Sơn La là một tỉnh miền núi, nên đối với em đài là phương tiện thông tin duy nhất để nắm bắt các tin tức về Trung Quốc và Thế giới. Qua đài em đã hiểu biết thêm được rất nhiều về đất nước và con người Trung Hoa. Hiện nay, em hàng ngày đi học vất vả lắm, từ nhà đến trường hàng 20 km, nên em phải dậy từ 4 giờ sáng để kịp đi học và hai giờ trưa mới về đến nhà. Về nhà em em còn phải lên nương, tối làm bài đến 12 giờ mới đi ngủ. Nhưng dù học tập và công việc nhà bận đến mấy em vẫn sắp xếp thời gian để nghe đài, vì CRI là người bạn tri kỷ đã động viên và tiếp sức cho em, để em cố gắng vươn lên và em coi các cô các chú trong ban tiếng VN của CRI như các thành viên trong gia đình vậy. Sau một ngày làm việc và học tập, tối đến nghe các tiết mục của CRI, em như được quây quần bên người thân, cùng nhau chuyện trò, tâm sự khiến em quên hết sự căng thẳng và vất vả ban ngày.

    Cô LQ ạ, em thường nghe đài vào lúc 8 giờ đến 12 giờ tối, nhưng ở quê em bắt không được rõ lắm, nhất là buổi trưa và buổi sáng thì không bắt được làn sóng của CRI. Còn truy cập mạng của CRI thì em không có điều kiện. Hôm nay em viết thư cho cô với một nguyện vọng là mong thông qua tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" để làm quen với các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Nếu bạn nào muốn làm quen với mình thì liên hệ theo địa chỉ trên.

    Bạn Ly, bạn Lò Văn Khuyên và các bạn nghe đài thân mến, đúng như bạn Ly và bạn Khuyên đã nói ở miền quê thì những chương trình vui chơi giải trí ít hơn ở thành phố, nhưng thực ra sự ồn ào và môi trường ngày càng bị ô nhiễm của thành phố đã khiến rất nhiều người thành phố đến ngày nghỉ lại muốn đến vùng thôn quê để nghỉ ngơi và hít thở bầu không khí trong lành. Hơn nữa, xã hội ngày một phát triển nên một ngày không xa trên khắp những vùng xa xôi hẻo lánh cũng có thể bắt được những kênh truyền hình như ở thành phố, đến lúc đó cuộc sống tinh thần của các bạn ngày càng phong phú đa dạng. Chúc các bạn có thêm nhiều bạn mới.

    Sau đây LQ xin giới thiệu thêm địa chỉ của một số bạn để các bạn làm quen với nhau:

    Bạn Nguyễn Thị Hồng Láng đội 2, thôn Văn La, Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây.

    Bạn Nguyễn Thị Hiệp xóm 8A, Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An.

    Bạn Trình Mỹ Ngọc số nhà 21/6, ấp Tân Hoa, khu 3, xã Hòa, huyện Trạm Bom, tỉnh Đà Nẵng.

    Bạn Phạm Thị Lệ, thôn Cam Lộ Phường, xã Cam Nghĩa, huyệm Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>