• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Lê Văn Tuấn, Trần Xuân Dương

    2009-11-27 14:53:24     CRIonline
    Bạn Lê Văn Tuấn, tỉnh Thanh Hóa viết:

    Em là một "chú chim" mới được vào "tổ ấm" của Quý Đài.

    Trong cái xã hội phát triển, đổi thay "vèo vèo" này thật khó để có thể tìm được một "khoảng lặng tâm hồn" trong khi cuộc sống đang sục sôi trong quá trình hội nhập. Vậy mà em đã nhận được điều kỳ diệu đó khi nghe Quý Đài. Quả thật là giọng nói của các phát thanh viên khác rất ấm áp. Cứ như lời mẹ ru vậy. Vì thế mà em đã có những phút thư giãn và chìm lặng trong một cảm giác rất...trẻ thơ. Em đã thấy được...một phần của thế giới nữa, khi là một thành viên của Quý Đài.

    Dù em và các anh chị xa nhau vạn dặm nhưng giọng nói của các anh chị và những thông tin quý giá mà Quý Đài mang lại đã giúp em thêm tự tin hơn và kéo gần khoảng cách xa xôi.

    Em thật không biết diễn đạt như thế nào tình cảm mà em dành cho Quý Đài. Bây giờ con người đã bị cuốn hút vào cuộc sống mới. Với nhiều sự xuất hiện của khoa học-kỹ thuật, rồi công nghệ thông tin...v.v. họ đã quên đi rằng vẫn còn những điều mà mình cần phải quan tâm... em mong rằng Quý Đài sẽ còn đồng hành cùng cuộc sống của những "chú chim" như em. Em chúc Quý Đài sẽ ngày càng được mọi người quan tâm và phát triển.

    Bạn Trần Xuân Dương, tỉnh Nghệ An viết:

    Cháu năm nay học lớp 11. Cháu nghe Quý Đài từ năm học lớp 8, do tình cờ thấy thư của Quý Đài gửi về cho một chị, những đã lên lớp khác rồi. Nghe mấy đứa bạn bảo là chị ấy hay nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, vậy là hôm đó cháu về nhà, bắt cho bằng được sóng của Quý Đài. Và từ đó cháu đã theo dõi Quý Đài cho đến nay. Cháu rất tiếc đã không tham gia cuộc thi nhân ngày sinh nhật của Quý Đài được. Nằm trên giường nghe Quý Đài mà cháu ước gì một ngày nào đó tên của mình sẽ được đọc trên Quý Đài. Nhưng cháu không dám viết thư, lần này cháu đã quyết định dứt khoát. Cháu đã từng vào trang Web của Quý Đài, cháu thấy cách trình bày trong đó rất đẹp, đọc được nhiều điều bổ ích. Từ lâu Quý Đài đã trở thành người bạn làm cho cháu quên hết mọi nỗi buồn. Nhớ năm ngoái, vì nghe Quý Đài mà bố đã cấm và không cho nghe nữa, bố nói: "Ảnh hưởng đến học." Nhưng rồi cháu đã thuyết phục bố và bố đã cho nghe. Ước mơ lớn nhất của cháu sau này là trở thành một kiến trúc sư để được sang Trung Quốc du lịch và khám phá những công trình vĩ đại. Cháu rất mê chữ viết, chữ Hán và cũng mê những bài hát nhạc Hoa. dù không thuộc lời nhưng mà thỉnh thoảng vẫn lẩm bẩm nhạc của các bài hát. Nhất là những bài hát mà người ta viết lời Việt nhạc Hoa. Xem phim mà thấy mấy cái quạt có hình và chữ Hán đẹp là ước mơ sang Trung Quốc tham quan để mua cho kỳ được một cái lại dâng lên.

    Cảm ơn Quý Đài đã là người bạn thân, cung cấp cho cháu nhiều kiến thức về đất nước Trung Quốc. Phần thời sự vẫn luôn mang lại nhiều tin tức mới về đất nước Trung Quốc và quốc tế. Tiết mục "Đọc truyện" với giọng nói ấm áp của chú Nguyễn Thanh đã mang lại một độ cuốn hút đối với người nghe, tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" thì đã dạy cho cháu nhiều câu nói thường dùng và nhiều bài hát. Tiết mục "Hộp thư Ngọc Ánh" là tiết mục mà cháu chờ đợi nhiều nhất, nào là bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức, "Văn nghệ cuối tuần" luôn đáp ứng nhu cầu gửi bài hát của thính giả, và nhiều tiết mục khác nữa... Cháu chúc cho tất cả những người làm việc trong Quý Đài đoàn kết, luôn mang lại cho thính giả những điều bổ ích, để càng ngày càng có nhiều người nghe Quý Đài và viết thư cho Quý Đài hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>