Bạn Đào Anh Tuấn ở xóm 16, Hải Lộc, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An viết:
Khi được nghe giọng đọc của các phát thanh viên trên Quý Đài, em như được tiếp thêm sức mạnh, em thấy mình như khoẻ hơn, vui tươi hơn, thoải mái hơn. Phải chăng đó là nhờ giọng đọc ấm áp mà các cô chú đã truyền cho em. Em nhớ như in: khi nhận được hồi âm của Quý Đài trên Website, em rất vui mừng, niềm vui khôn xiết, khó diễn tả nổi; khi nhận được sách Quý Đài gửi cho em, em đang ốm, không hiểu tại sao em như được tiếp thêm sức mạnh, vượt qua được bệnh tật. Vì vậy ngày ngày em vẫn chờ đợi và đón nghe các tiết mục của Quý Đài. Quý Đài đã cho em hiểu thêm về đất nước, con người Trung Quốc và thế giới. Trung Quốc là đất nước bao la, rộng, đẹp giàu. Mơ ước một lần được đặt chân tới Bắc Kinh là mơ ước của rất nhiều người. Em cũng vậy. Em mơ ước được đến Bắc Kinh, được trò chuyện với các cô chú trong Ban Việt Ngữ và được chụp những tấm hình cùng với Quý Đài làm kỷ niệm. Song mơ ước giản dị của em cũng quá xa vời. Nhưng ở nơi quê nhà mà ngày ngày được nghe các tiết mục của Quý Đài, được nghe giọng đọc ấm áp của các phát thanh viên trong những ngày tươi đẹp đã cũng rất vui mừng rồi. Qua các tiết mục của Quý Đài em đã hình dung được đôi chút về đất nước Trung Hoa tươi đẹp. Em cũng rất hy vọng Quý Đài ngày càng giới thiệu về đất nước cũng như con người Trung Hoa nhiều hơn để em cũng như các bạn thính giả khác được mở rộng tầm hiểu biết.
Bạn Đỗ Tiến Định ở đội 7, Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình viết:
Cháu là một thính giả rất thường xuyên của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Cháu luôn theo dõi các tiết mục và thấy thật thú vị, hấp dẫn. Bản tin đầu tiên giúp cháu có thể nắm bắt thông tin trên thế giới một cách nhanh chóng. Tiết mục "Đời sống kinh tế" cho cháu biết về sự phát triển của đất nước Trung Quốc năng động. Được đến với những anh hùng, Lương Sơn Bạc qua tiết mục "đọc truyện" cháu cảm thấy rất thích. Đặc biệt là tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", cháu nghe bài hát "Người mẹ" ngày ngày mà không biết chán. Nhưng có lẽ tiết mục mà cháu thích hơn cả đó là "Hộp thư Ngọc Ánh" và "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả". Qua "Hộp thư Ngọc Ánh", cháu được đến với những bài tản văn hay, mang triết lý nhân sinh sâu sắc. Cháu còn được cùng cô Ngọc Ánh chia sẻ với các bạn thính giả Việt Nam những tâm sự, niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Cháu còn được nghe cô chân thành khuyên bảo và góp ý. Còn qua tiết mục "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả", cháu được nghe nhiều bài hát Trung Quốc rất hay, có bài đằm thắm trữ tình, có bài lại sôi động bốc lửa. Chính qua tiết mục này mà cháu đã làm quen được với rất nhiều bạn trên khắp mọi miền đất nước, những người cùng chung niềm yêu thích, đó là theo dõi các tiết mục của Quý Đài. Từ đáy lòng mình, cháu xin cảm ơn toàn thể các cô các chú đang công tác tại Quý Đài. Các cô các chú đã mang đến cho các thính giả Việt Nam một món ăn tinh thần thật tuyệt vời. Cháu mong các cô các chú luôn mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc, công tác tốt. Cháu và các thính giả Việt nam sẽ luôn bên cạnh ủng hộ các cô các chú.!