• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cảm nhận của các bạn tham gia cuộc thi nhân 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-1

    2009-10-23 17:17:39     CRIonline
    Bạn hiepkhachtinhban2008@yahoo.com.vn viết:

    Nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc, ở nửa bên kia đường biên giới, con sông và ngọn núi, em cũng như bao thính giả yêu mến Trung Quốc khác xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân dân Trung Hoa yêu mến nhân 60 tuổi. 6 thập kỷ trôi qua, đất nước Trung Hoa mới đã phải trải qua biết bao gian nan thử thách không ngừng để có được thành tựu như ngày hôm nay thật là không thể không khâm phục. Trong suốt 60 năm bền bỉ vươn lên để chứng minh một đất nước có truyền thống văn hóa đậm đà, một nước đứng hàng đầu thế giới về diện tích hay dân số trước toàn thế giới và trong những ngày sắp tới gần đây nữa, em tin rằng Trung Quốc sẽ ngày càng chứng tỏ hơn nữa về mình cho thế giới.

    Bạn Phạm Thị Hoàng Yến ở đội 14, thôn Xuân Đài, xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phóng viết:

    Con đường 60 năm thành lập nước trải qua không ít trang sách lịch sử. Từ năm đầu thành lập ra đất nước mới với xã hội mới-cộng hòa nhân dân, đến những năm tiếp kế, xây và dựng nước với vô vàn khó khăn. Qua thời gian phát triển, Trung Quốc phải đối đầu với nhiều sóng gió, thử khách. Năm 2009 này, Trung Quốc mới vừa tròn 60 tuổi. Tuy 60 năm qua phải đương đầu với nhiều sóng gió, khó khăn, nhưng Trung Hoa mới cũng gặt hái không ít thành tựu đáng tự hào. Nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cháu xin gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể người dân Trung Quốc cả ở trong và ngoài nước. Ai nấy đều no ấm đủ đầy, hạnh phúc vui vẻ. Chúc Trung Quốc tiến xa hơn nữa, thành công hơn, sánh vai cùng các nước mạnh, giỏi, tiên tiến nhất thế giới. Chúc Hội chợ thế giới được diễn ra ở Thượng Hải thành công rực rỡ, gây thiện cảm tốt đẹp tới du khách năm châu. Chúc tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng chúng ta mãi mãi xanh tươi, đời đời bền chặt. "Sông có thể cạn, núi có thể mòn", tình bạn giữa hai nước Trung-Việt vẫn mãi gắn bó, không dời, không gì có thể chia cách.

    Ông Triệu Xuân Trụ, 67 tuổi, ở Tam Hồng, An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh viết:

    Mừng Quốc khánh Trung Hoa tròn 60 năm

    Vượt qua gian khó tiến băng băng

    Chúc phúc Trung Hoa giàu mạnh, giỏi

    Chúc tình hữu nghị mãi muôn năm

    Với 7% đất canh tác nuôi sống 22% nhân loại

    Đạt 500 triệu tấn của năm qua

    Số người đông nhất trên thế giới

    Sản lượng trung bình xếp thứ tư

    Quên sao hội chợ nhất hành tinh

    Thượng Hải là nơi rất xứng danh

    2010 là năm hội chợ

    Giao lưu bầu bạn đẹp hơn tranh

    Trung Hoa quan hệ khắp năm châu

    Ngoại giao 171 nước bạn cùng nhau

    Giao lưu đoàn kết và học hỏi

    Hữu nghị chung vui hưởng thanh bình

    Ngạc nhiên nền khoa học Trung Hoa

    Chinh phục khoảng không rất thăng hoa

    Đầu tiên có anh Dương Lợi Vĩ

    Của cả hành tinh của chúng ta

    Luật pháp Trung Hoa thống nhất thành

    231 bộ luật đã hiện hành

    Thực hiện cùng nhau cho hữu hiệu

    Kỳ cương như vậy mới tiến nhanh

    Chúc mừng 60 năm Quốc khánh Trung Hoa

    Vừa là của bạn vừa là Việt Nam

    60 năm từ gian khó đi lên

    Công, nông, binh, chí có tên hàng đầu

    Thành tựu khoa học cao sâu

    Chinh phục vũ trụ hàng đầu hành tinh

    16 chữ vàng, 4 tốt lênh đinh lời thề

    Núi sông, biển cả, cận kề

    Mối tình Trung-Việt bạn bè anh em

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>