• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Hưởng

    2009-10-14 17:26:43     cri

    Bức thư của bạn Nguyễn Hữu Hưởng xã Bắc Sơn huyện An Dương Hải Phòng rất có tính đại diện cho nhiều bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam trong quá trình theo dõi trực tuyến tường thuật tại chỗ có hình trên trang web CRI buổi lễ duyệt binh và diễu hành long trọng nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn vào sáng mồng 1 tháng 10, thư của bạn Hũu Hưởng viết: Lần đầu tiên em được thưởng thức một buổi duyệt binh quy mô và hoành tráng đến thế. Quảng trường Thiên an môn rực rỡ như một rừng hoa muôn ngàn màu sắc rực rỡ. Nhân dân Trung Quốc tự hào chúc phúc đất nước mình, thế giới dõi theo chúc mừng ngày trọng đại của Trung Quốc. Thính giả Việt Nam chúc mừng và em chúc mừng Trung Quốc 60 năm vượt qua nhiều thử thách. Hôm nay không phải ngày lễ của Việt Nam nên em vẫn phải đi làm, nhưng em vẫn lên mạng theo dõi, nhờ vậy mà em đã tận mắt chứng kiến quang cảnh trang nghiêm, hào hứng, rực rỡ sắc màu trên quảng trường Thiên An môn trong ngày duyệt binh. Tuy không hiểu hết lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, nhưng nhờ người dẫn chương trình khiến em hiểu và cảm thấy lồng ngực mình thổn thức thốt lên: "Nhân dân Trung Quốc không thể không tự hào trong ngày hôm nay". Từng đoàn quân xếp hàng thẳng tắp, chiếc xe chở Chủ tịch Hồ Cẩm Đào từ từ lăn bánh: "Chào các đồng chí", "Các đồng chí vất vả rồi", tiếp theo lời chào ấy là tiếng trả lời rền vang như sấm dậy của từng đoàn, từng đoàn quân. Màn diễu binh làm nức lòng biết bao người chứng kiến. Từng bước chân, từng nhịp tay vung lên của các phương đội: Bộ binh, Thủy binh, Pháo binh, Hải quân, Nữ dân quân v v ... diễu hành qua Quảng trường Thiên an môn với các khẩu hiệu: "Phục vụ nhân dân, anh dũng thiện chiến" v v ... đây là cuốn phim hoành tráng, hào hùng, vĩ đại và quy mô hiếm thấy, đã cho thấy dũng khí, tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân Trung Quốc nói chung và quân nhân Trung Quốc nói riêng. Sau màn diễu binh là từng phương đội của Đoàn xe tăng, xe mang vũ khí: Tên lửa phản tăng, tên lửa phòng không, tên lửa phản không, máy bay không người lái v v ... đã lần lượt lăn bánh trên Quảng trường, cùng với các khẩu hiệu: "Trung thành với Đảng, yêu mến nhân dân, phục vụ đất nước" v v ... đã cho thấy một Trung Quốc có nền tảng quân sự mạnh mẽ và thiện nghệ.

    Ấn tượng không kém là màn rước Quốc kỳ Quốc Huy, tôn vinh thành tích trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp, Khoa học, Giao thông, Xây dựng Nông thôn mới, Bảo vệ môi trường của Trung Quốc, cùng những điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc Trung Hoa: "Câu chuyện mùa xuân", "Trái tim Trung Quốc của tôi", "Chúc phúc Trung Quốc", "Tôi yêu Trung Hoa" v v ... đã làm xúc động biết bao lòng người. Ngoài ra còn những biểu ngữ đã nói lên nhân dân Trung Quốc một lòng một dạ cho một Trung Quốc hùng mạnh: "Nhân dân Trung Quốc từ đây đứng lên rồi", "Kiên trì lý luận Đặng Tiểu Bình", "Kiên định không đổi Chủ nghĩa xã hội màu sắc Trung Quốc".

    Tóm lại là, Người Trung Quốc có quyền tự hào trước thế giới về ngày hôm nay, nhân dân Trung Quốc xứng đáng thừa hưởng những thành quả có được từ sự nỗ lực của mình, thế giới và bè bạn năm châu có quyền tự hào về một người anh em bằng hữu hùng mạnh, thân thiết. Xin chúc đất nước Trung Hoa đời đời ấm no hạn phúc.

    Ngọc Ánh: Bạn Hữu Hưởng thân mến, Ngọc Ánh hết sức xúc động khi đọc bức thư dài của bạn đã tái hiện quang cảnh của buổi diễu binh diễu hành quy mô chào mừng Quốc khánh Trung Quốc vừa qua trên Quảng Trường Thiên An môn, đồng thời cũng khiến Ngọc Ánh nhớ lại những phút giây căng thẳng và rạo rực khi lần đầu tiên cùng với Lệ Quyên tường thuật tại chỗ trực tuyến có hình những quang cảnh nức lòng người trên đây. Qua đó có thể thấy, bạn đã theo dõi từ đầu đến cuối một cách chăm chú, đã chung vui với nhân dân Trung Quốc trong ngày Quốc khánh khó quên, thư của bạn rất có tính đại diện cho đông đảo thính giả và cư dân mạng Việt Nam thường xuyên quan tâm đến chương trình của CRI. Xin chân thành cảm ơn bạn, mong sau này vẫn thường xuyên nhận được thư của bạn. Chúc bạn và gia đình vui vẻ hạnh phúc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>