• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ca nhạc theo yên cầu-186

    2009-10-14 16:47:38     cri

    Nghe Online

    Thưa quý vị và các bạn, sau mấy tháng nghỉ hè được vui chơi thỏa thích, lúc này các bạn học sinh đã bước vào một năm học mới, bận với đống sách vở và bài tập, tuy vất vả, nhưng LQ nghĩ rằng trong xã hội cạnh tranh rất quyết liệt hiện nay, đòi hòi nhân tài với những kiến thức cao, nên LQ mong các bạn học sinh cố gắng học tập để đạt được những ước mơ của mình.

    Mở đầu chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" hôm nay, LQ xin gửi tới các bạn bài hát: 365 lời chúc phúc do anh Thái Quốc Khánh thể hiện để thay lời chúc của LQ và cũng là để đáp ứng yêu cầu của bạn Lương Thị Xuân thôn 13, xã Đắk Rông, huyện Cư Pút, tỉnh Đắk Nông gửi tặng bạn Nguyễn Thị Thu, Lò Văn Khặn, Lý Thị Tuyết, Nguyễn Thúy Giang và Trần Văn Hòa, chúc các bạn mạnh khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực. Bạn Hoàng Thị Hạnh gửi tặng thầy Vi Nhạc Hùng, chúc thầy vui vẻ, hạnh phúc. Bạn Hoàng Thị Hiền xóm 10, Vò Ấu, Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng gửi tặng anh Hoàng Văn Cửu, ở Thái Nguyên với lời nhắn: mong anh viết thư cho em. Bạn Hiền cũng mong thông qua bài hát này làm quen với các bạn nghe đài. Bạn Hà Xuân Thanh ở khu 8, thôn Gia Dụ, xã Vực Tường, Tam Nông, Phú Thọ gửi tặng gia đình và bạn bè, chúc mọi người an khang, hạnh phúc. Bạn Phạm Thị Mận ở Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên gửi tặng bạn Nông Thị Mỹ, bạn Đinh Viết Tuấn ở Thái Nguyên, bạn Phan Huy Hoàng ở Cà Mau, mong các bạn nghe được bài hát này hồi âm cho mình. Bạn Nguyễn Đức Thuận tổ 23B, khu 4, F Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh gửi tặng bạn Đàm Văn Tuấn, chúc Tuấn Mạnh khỏe, thành đạt.

    Tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Mưa sao băng do ban nhạc F4 thể hiện theo yêu cầu của bạn Hoàng Thị Thu Hiền ở xóm 1, Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình gửi tặng chị Dung cùng xóm và các bạn nghe đài, chúc chị và các bạn, mạnh khỏe, đaṭ được ước mơ của mình. Bạn Nguyễn Thị Huyền, thôn Thanh Do, Thụy Thanh, Thái Thụy, Thái Bình gửi tặng các bạn cùng lớp với lời nhắn: chúng mình mãi mãi là bạn tốt của nhau. Bạn Lưu Ngọc Lan thôn Làng Vàng, xã Vân An, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn gửi tặng gia đình và bạn Đàng Văn Cường, chúc mọi người bình an, vui vẻ. Bạn Lê Thị Phượng thôn Thanh Sơn, xã Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh gửi tặng bạn Huỳnh Trần Viết Mau ở Huế, bạn Bùi Thị Niêm ở Hoà Bình, bạn Hoàng Thị Luân ở Gia Lai, chúc mọi người mạnh khỏe, nghe được bài hát này viết thư cho mình. Bạn Hoàng Thị Tuyết, xóm 3, Thái Phong, thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa gửi tặng chị Sơn và hai bạn Vũ thị Ngọc, Nguyễn Thị Lương cùng trường, chúc chị và hai bạn ngày càng xinh đẹp, đạt được ước mơ của mình. Bạn Nguyễn Thị Duyên, đội 12, xã Yên Phú, Ý Yên, Nam Định gửi tặng ba mẹ, chúc ba mẹ mạnh khỏe, hạnh phúc. Bạn Nguyễn Thanh Khương xóm 4, thôn Bái Thượng, Thụy Phúc, Thái Thụy, Thái Bình gửi tặng các bạn cùng lớp, chúc các bạn vui vẻ, học tập tiến bộ.

    Tiếp theo chúng ta cùng thưởng thức bài hát: 999 đóa hoa hồng theo yêu cầu của bạn Nông Văn Liên thôn Cốc Táy, xã Yên Lập, Chiêm Hóa, Tuyên Quang gửi tặng bạn Nông Thị Mỹ ở Thái Nguyên và các bạn nghe đài, mong các bạn nghe được bài hát này hồi âm cho mình. Bạn Nguyễn Văn Năm đội 2, thôn Kim Ngân, Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, bạn Hồ Thị Hằng ở Kim Sơn, Ninh Bình gửi tặng các bạn nghe đài, mong được làm quen với các bạn. Bạn Phạm Thị Mơ ở đội 2, Xạ Sơn, Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương gửi tặng đội tuyển bóng đá VN, chúc đội đội đạt thành tích tốt, đem vinh sự cho tổ quốc. Bạn Nguyễn Xuân Học ở xóm 2, Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương gửi tặng bạn Lã Thị Hảo, Nguyễn Thị Chung, Ma Thị Hoài Ân ở Bắc Giang và bạn Đặng Thị Thu Hồng ở Tuyên Quang với lời nhắn: mình rất vui được làm quen với các bạn, mong các bạn cho mình biết địa chỉ để mình hồi âm cho các bạn. LQ cũng xin gửi tặng bài hát này đến bạn Nguyễn Văn Nam ở đội 8, thôn Huề Trì, An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương, cảm ơn bạn đã mang đến cho LQ niềm vui.

    Cuối cùng chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Trái tim mền yếu do anh Nhiệm Hiền Tề thể hiện theo yêu cầu của bạn Nguyễn Thị Lưu Ly ở Kinh Môn, thị trấn An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương gửi tặng bạn Lưu Thị Quyên ở Gia Lai và bạn Lai Thị Huyền, Hoàng Thị Liên cùng trường, chúc các bạn dồi dào sức khỏe và học tập tiến bộ. Bạn Bùi Thị Đào ở Bồi Tây, Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định gửi tặng bạn Bùi Thị Huyền, chúc tình bạn của chúng ta càng tốt đẹp hơn. Cũng mong thông qua bài hát này làm quen với các bạn nghe đài. Bạn Tạ Mỹ Đào ở xóm 4, Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình gửi tặng các bạn cùng lớp và em Nguyễn Thị Liên , chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Bạn Ngô Thị Thảo ở xóm Bắc, xã Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa gửi tặng các bạn nghe đài, mong được làm quen với các bạn. Bạn có hòm thư điện tử là kieutrung@vnnet.vn gửi tặng bạn có hòm thư điện tử là banglangtim, chúc bạn một năm học mới thành công. Cũng qua bài hát này làm quen với các bạn nghe đài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>