• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp các bạn Thanh Nhàn, Văn Ngọ và Viết Lợi

    2009-10-14 16:05:03     cri

    Bạn Dương Thị Thanh Nhàn ở tập thể Công ty Đáp Cầu phường Suối Hoa thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh giundat_24@yahoo.com viết: Cô Ngọc Ánh ơi, vậy là cháu đã biết điểm thi đại học của mình rồi, cháu đã chính thức trở thành tân sinh viên, cháu vui lắm, càng vui hơn nữa là chuyên ngành cháu sắp học là tiếng Trung Quốc, niềm đam mê lớn nhất của cháu, vậy là cháu bước đầu thực hiện ước mơ của mình, cháu có thể tìm hiểu nhiều hơn về Trung Quốc.

    Ngọc Ánh: Bạn Thanh Nhàn thân mến, thật là phấn khởi khi bạn cho biết tin vui đã thi đỗ Đại học, thực hiện ước mơ bấy lâu này của mình, xin chân thành chúc mừng bạn và chúc bạn sẽ có quãng đời sinh viên lãng mạn và nhiều thu hoạch. Mong bạn yên tâm, chúng tôi sẽ gửi sách cho bạn. Chúc bạn sẽ gặt hái được càng nhiều niềm vui.

    Bạn Văn Ngọ caubecotraitimphale_lonely@yahoo.com viết: Chị Ngọc Ánh ạ, không biết tiết trời Bắc Kinh vào thu độ này có mát mẻ và dễ chịu không? Ở Việt Nam vẫn đang là mùa hè nóng bức ngột ngạt, nhưng đôi khi vẫn được gột rửa bằng những trận mưa rào cuối hạ. Không bao lâu các bạn học sinh sẽ bước vào năm học mới, nhưng em lại khác, tuy em đã hoàn toàn thi xong đại học, nhưng không tốt đẹp chút nào cả, buồn lắm chị ạ. Em xin hỏi các công trình sân nhà thi đấu Olympic Bắc Kinh hiện nay đang được sử dụng như thế nào? Để kỷ niệm một năm Olympic Bắc Kinh thành công tốt đẹp, Trung Quốc đã tổ chức các hoạt động gì không ạ? Cuối cùng em xin nhắn tin cho các bạn đã viết thư cho em như sau : Mai Hoa, Mỹ Huỳnh, bạn Nga cho mình gửi lời hỏi thăm tới sức khỏe tới các bạn và gia đình các bạn. Có thể gọi điện thoại cho mình theo số 01213128188, vì mình bận không có thời gian viết thư cho các bạn.

    Ngọc Ánh: Bạn Văn Ngọ thân mến, sau khi lập thu, tiết trời Bắc Kinh đã trở nên mát mẻ hơn đôi chút so với mùa hè, nhưng cái nóng vẫn chưa dứt. Ngọc Ánh rất cảm thông với tâm trạng hiện nay của bạn. Mong bạn không nên nản lòng, bất kể làm việc gì, hoặc bạn có kế hoạch thi lại vào sang năm, chỉ cần bạn dốc hết sức mình thì sẽ có thu hoạch thậm chí thành công. Về tình hình sử dụng các công trình sân nhà thi đấu của Olympic Bắc Kinh thì Ngọc Ánh đã giải đáp các bạn thính giả qua Hộp thư Ngọc Ánh phát vào thứ hai vừa qua, bài phát đã đăng trên mục "Hộp thư Ngọc Ánh" của trang chủ CRI, hoan nghênh bạn truy cập để đón đọc và tìm hiểu.

    Bạn Phan Viết Lợi ở số nhà 66 HV khu phố 1 phường Long Bình Tân thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai ngoisaoquyetthang86@yahoo.com.vn viết : Em là thính giả thường xuyên của quý Đài, hiện em đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Hồi còn ở quê nhà Phú Yên, đêm nào em cũng thu nghe sóng CRI em tìm hiểu rất nhiều về đất nước và con người Trung Quốc, nay thói quen này em cũng mang theo đến Đồng Nai. Em từng nhớ hai câu thơ mà em từng gửi tặng quý Đài:

    Việt Nam Trung Quốc anh em

    Tình sâu hơn nước Hồng Hà – Cửu Long.

    Em Mong được làm quen với các bạn nghe đài CRI

    Ngọc Ánh: Bạn Viết Lợi thân mến, cảm ơn bạn đã dành tình cảm của mình cho CRI. Chúc bạn sống và làm việc tại Đồng Nai xa quê hương Yên Bái gặt hái được nhiều điều mới lạ, quen biết thêm nhiều bạn bè mới. Ngọc Ánh đã đăng địa chỉ cụ thể của bạn, mong có nhiều bạn nghe đài CRI sẽ liên lạc với bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>