• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  •  Thư của bạn Đinh Võ Thành Nhân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

    2015-06-24 15:20:56     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, Hùng Anh trước hết gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bạn Bùi Khánh Vân, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, chúc bạn sớm hồi phục sức khỏe, học tập tiến bộ, vượt qua những khó khăn trước mắt. Sau đây, mời các bạn xem bức thư của bạn Đinh Võ Thành Nhân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Đã lâu không viết thư cho thầy cô, lúc này thầy cô có khỏe không ? Em đã học sách Hán ngữ của thầy cô và bây giờ em đã nói và viết Hán ngữ rất thành thạo, em rất vui. Em cám ơn thầy cô bấy lâu đã nhiệt tình giảng dạy cho em. Em mong rằng sẽ có một ngày được gặp thầy cô để thầy trò mình có thể trò chuyện với nhau bằng Hán ngữ, em rất mong có ngày đó. Em mong rằng có một ngày nào đó em sẽ nói tiếng Hoa một cách sành sõi như thầy cô như thầy cô nói được tiếng Việt vậy. Thầy cô ơi, thầy cô có thể gửi bài hát "Đôi bướm" được không ạ ?

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lê Đình Trung, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến.

    Lời đầu thư em kính chúc thầy cô cùng Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc luôn luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui và công tác tốt.

    Thầy cô thâm mến, đây là lá thư thứ hai em viết gửi tới thầy cô, hy vọng lá thư này sẽ đến được tới tay thầy cô.

    Cũng như bao bạn yêu thích tiếng phổ thông Trung Quốc khác, em thường xuyên nghe đài và học được rất nhiều điều hay từ Chương trình của đài. Em yêu thích nhất là Chương trình dạy tiếng phổ thông Trung quốc. Bởi em rất thích viết Thư pháp, thích nghe những bài hát Trung Quốc... Có lẽ em đã xem phim Trung Quốc từ bé nên em rất thích nền văn hóa Trung Quốc nhất là về võ thuật. Được xem những diễn viên võ thuật biểu diễn trong tiếng kèn ing ỏi, em thật là xốn xang trong lòng. Những tiếng sáo, tiếng đàn tranh cùng những giọng ca cứ đi sâu vào mãi trong lòng em. Em ước được một lần sang Trung Quốc, được học tập và du lịch, được tới Thượng Hải, Bắc Kinh, Vạn Lý Trường Thành, được ăn những món ăn ngon của Trung Quốc...

    Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước phải không thầy cô ? Em muốn biến ước mơ đó thành hiện thực và em đã bắt đầu bằng việc thường xuyên nghe Đài và hoc̣ tiếng phổ thông Trung Quốc mà đài đang dạy. Nhưng do học tập không có tài liệu lại không được thầy cô chỉnh sửa cách phát âm, cũng như không được dạy viết chữ... nên việc học tập của em gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều lúc em đã có suy nghĩ buông xuôi bỏ cuộc. Nhưng em lại đứng gượng dậy và cố gắng hơn, bởi em tin thầy cô có thể giúp em được.

    Lá thư này cũng như lá thư trước em gửi tới thầy cô là mong được thầy cô gửi cho em hai cuốn "Những câu nói thường dùng" tập 1 và tập 2 để em có tài liệu học tập.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Bùi Khánh Vân, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định :

    Cháu chào chú Hùng Anh, cô Phi Yến ạ.

    Cháu rất thích nghe Chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc, cháu có một hoài bão là một ngày nào đó cháu sẽ học được tiếng Trung Quốc, cháu không dám chắc bức thư này có đến tận tay thầy cô hay không nữa, nhưng những gì mà cháu ấp ủ bấy lâu nay cháu mong nó sẽ thành hiện thực đối với một cháu bé hay bệnh như cháu. Trong lúc này đây cháu đang phải nằm trong bệnh viện và nghe cô chú dạy bài hát "Người tốt trọn giấc mộng đẹp", bài hát này rất hay phải không cô chú.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>