• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Thị Chung, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

    2015-06-03 15:05:37     cri
    Bạn Phạm Văn Tuyến thân mến.

    Dưới đây Hùng Anh xin đăng toàn bộ bức thư gửi qua Mail của bạn gửi cho chúng tôi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã gửi bức thư với nội dung chân tình và đầy nhiệt huyết, mong bạn sau này thường xuyên liên hệ và nêu ý kiến xây dựng quý báu cho chúng tôi.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư điện tử của bạn Phạm Văn Tuyến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa :

    Quí thầy cô Phi Yến và Hùng Anh thân mến.

    Thầy cô ạ, hôm nay là ngày 17 tháng 5, kể từ khi nhận được cuốn sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc và hai tờ báo Cầu vồng hữu nghị vào ngày 5 tháng 5. Vì thời gian đó em phải thi nên không thể hồi âm cho thầy cô, mong quí thầy cô và quí Đài thông cảm cho em. Thực sự khi nhận được món quà của thầy cô và quí Đài, em rất vui và hạnh phúc lắm. Thật vậy đấy thầy cô ạ. Cuốn sách đối với em không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, mà còn có ý nghĩa về mặt tinh thần. Bởi lẽ, trước kia chưa có sách, quá trình học tiếng Trung của em rất tẻ, cứ học đó học đây, phần này rồi lại phần khác, nó cứ lung tung cả lên. Còn cả chiếc đài cũ cũng hỏng rồi. Thực sự quá trình học tiếng Trung của em rất khó khăn thầy cô ạ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có tài liệu để học, có lẽ chỉ trong thời gian ngắn thôi, tiếng Trung của em có thể tiến bộ vượt bậc, có thể đuổi kịp các bạn khác. Chính vì thế, hôm nay em viết Mail cho thầy cô cũng như quí đài, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả mọi người, trong Ban Việt ngữ, đã gửi món quà quí giá đó cho em.

    Tuy rằng em không biết viết thế nào để bày tỏ cảm xúc của mình đối với sự thịnh tình của thầy cô và quí Đài, nhưng để đền đáp lại thịnh tình đó, em sẽ đổi bằng sự học tập chăm chỉ, luôn luôn cố gắng, để có thể có được kết quả tốt trong học tập. Em sẽ coi cuốn sách như bảo vật, sẽ nâng niu và bảo vệ nó thật tốt. Em cũng mong rằng qua Mail này, em sẽ trở thành thành viên của thầy cô cũng như quí Đài, sẽ như những người bạn thân thiết, có thể trao đổi và liên hệ với nhau nhiều hơn.

    Tới đây thời gian có lẽ cũng không còn nhiều nữa, để thay cho lời tạm biệt, em xin chúc quí Đài, quí thầy cô Phi Yến và Hùng Anh, ngày càng có nhiều chương trình hay hơn, có nhiều tiến bộ hơn, sẽ luôn luôn thành công và ngày càng có nhiều thính giả nghe đài.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Phạm Thị Chung, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp :

    Kính gởi thầy Hùng Anh và cô Phi Yến.

    Hôm nay em viết thư này, trước là để chúc gia đình thầy cô đồng kính chúc gia đình các cô chú anh chị trong Ban tiếng Việt nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Vì em ở xa quá âm thanh nghe không rõ, nhưng em vẫn cố gắng học không bỏ bài nào, một bài em phải ghi âm lại nghe nhiều lần mới có thể tra từ điển được, em đã gởi cho thầy cô theo địa chỉ nhưng 5 lần đều bị trả lại, em tra từ điển tiếp tục để học, nhưng lần này cô Phi Yến đọc một câu dài quá, nhiều từ mới quá. Nghe không kịp, nên em viết lá thư này nếu có đến được tay thầy cô thì nhờ thầy cô cho em xin sách để học, em theo học thầy cô đúng một năm rồi, nếu có sách để học em mừng lắm, vì em vừa buôn bán lo sinh kế gia đình rất bận, thời gian học rất hiếm hoi, nhưng em vẫn nỗ lực theo học, nên bài nào em cũng thuộc, mấy lần gởi thơ xin sách không được em rất buồn. Giọng đọc của thầy cô nghe rất hay. Càng học em càng thích môn học này, dù có xin được sách hay không em cũng xin cảm ơn thầy cô đã truyền đạt cho em và mọi người theo học kiến thức quí báu này mà em tưởng chừng mình không thể nào có điều kiện để học. Cuối thư một lần nữa em xin chúc thầy và cô được nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>