• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Đỗ Đức Duy, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

    2015-03-25 15:11:02     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Đỗ Đức Duy, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng :

    Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến cùng các thầy cô trong Ban biên tập Việt ngữ kính mến.

    Em là Đỗ Đức Duy 15 tuổi, năm nay em vừa đỗ phổ thông trung học, do lực học em ở mức trung bình, vì vậy em xác định cho mình một hướng đi riêng : Tốt nghiệp phổ thông trung học là em đi học nghề hoặc đi xuất khẩu lao động trong các nước có sử dụng tiếng Hoa. Trong ba năm học này em sẽ kết hợp vừa học văn hóa, vừa học tiếng Trung. Sau ba năm em sẽ có một vốn tiếng Trung cơ bản. Đó là nền tảng sau này em sẽ học tiếp và nghiên cứu, cũng là hành trang trong cuộc sống của em. Vả lại, gần nơi em ở có rất nhiều ông chủ và chuyên gia người đại lục và Đài Loan Trung Quốc đến đầu tư và làm việc. Vì vậy học tiếng phổ thông Trung Quốc rất cần thiết đối với em.

    Sang tuần này, thầy cô thông báo cho các bạn có nhu cầu xin sách và đĩa CD là tài liệu để học. Em mừng quá, đó là cơ hội tốt cho em và các bạn có chung sở thích.

    Vậy em viết thư này kính mong thầy cô và chương trình cho em tập sách và đĩa CD để kết quả học tập được tốt hơn.

    Mời các bạn xem bức thư của bạn Hứa Lại Hồng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái :

    Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến kính nhớ.

    Đầu thư xin gửi lời chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, thành đạt trong công tác.

    Thưa thầy cô, Chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc đã bước sang kỳ 2 tập 2 được mấy bài rồi, mặc dùn không có sách giáo khoa, nhưng em vẫn thường xuyên nghe đài và ghi chép theo phiên âm để học. Học không có sách giáo khoa thật vất vả, phải nghe và ghi nhiều buổi, nhiều ngày mới ghi đủ mẫu câu mà thầy cô đọc trên đài. Ghi nháp xong, mới ghi lại chính thức vào vở. Khi thời tiết tốt, thì ghi đầy đủ trọn vẹn, đúng âm tiết. Nhưng khi thời tiết xấu, nghe không rõ nên viết sại nhiều... Lại phải tra từ điển để tìm xem từ đó đã đúng chưa, có khi nhiều từ rất khó xác định.

    Thầy cô kính nhớ, nghe thầy cô thông báo, nhân dịp kỷ niệm thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đài tổ chức thi Hán ngữ.

    Mặc dù trong học Hán ngữ có gặp khó khăn, không có sách giáo khoa tập 1 tập 2 của thầy cô đang dạy trên đài. Em vẫn đăng ký dự thi Hán ngữ.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Hồ Thị Thơm, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang :

    Thầy cô cùng tất cả các cô chú trong Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc kính mến.

    Cũng đã lâu em chưa viết thư cho thầy cô cùng quí đài do tình hình học tập và nhiều vấn đề khác nữa.

    Em rất cám ơn thầy cô và quí đài trong thời gian qua vẫn quan tâm và giúp đỡ em nhiều.

    Đầu thư thay cho những lời muốn nói em kính chúc thầy cô cùng các cô chú một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, vạn sự như ý, chúc quí đài năm mới tuổi mới thành công mới.

    Hiện nay em đang học tiếng Trung Quốc nhưng do điều kiện giao tiếp với người Trung Quốc rất ít nên việc giao tiếp của em gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều cấu trúc mà em không hiểu, sang năm là em ra trường rồi mà không biết có tìm được công ăn việc làm không ? Em cảm thấy rất lo lắng.

    Em mong thầy cô có thể giúp đỡ em một chút được không ạ. Em nghe nói quí đài sắp ra mắt mấy quyển sách hay, thầy cô có thể gửi cho em được không, nếu được em rất cảm ơn quí đài và thầy cô.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, ban đầu em đam mê lịch sử văn hóa truyền thống đất nước Trung Hoa qua lời kể của các cô chú trong đài dần dần em thích tự mình khám phá một đất nước rộng lớn như vậy và bây giờ là em đang học tiếng phổ thông Trung Quốc đang từng bước thực hiện tính tò mò của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>