• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Bích Thúy – Phan Thị Tiêng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

    2015-03-04 14:28:05     cri
    Các bạn thính giả thân mến, nếu các bạn có yêu cầu cần tới sách giáo khoa theo học tiếng phổ thông Trung Quốc, thì viết thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi biết, để lịp thời gửi tài liệu học tập cho các bạn..

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Bích Thúy – Phan Thị Tiêng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.Lời đầu tiên cho phép em gửi lời chào tới cô, thầy cùng toàn thể cô , chú làm trong Chương trình Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào để có thể dẫn dắt chương trình ngày một đi lên. Chúc Chương trình ngày càng hấp dẫn và có nhiều thính giả hơn.

    Em mới đón nghe chương trình nay không bao lâu, em tiếc lắm thầy cô ạ. Em sinh ra trong một vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Bình, tỉnh em là nơi đất cằn, sỏi đá, khí hậu khắc nghiệt nên cuộc sống ở đây còn vất vả nhiều lắm. Để đón nghe được chương trình này, em phải nghe qua một chiếc đài nhỏ chạy bằng pin. Chả là em vô tình lấy chiếc đài của bố em nghe, nhưng không ngờ em lại bắt được sóng của chương trình, em cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì từ lúc còn nhỏ em đã rất yêu mến đất nước, con người và cả tiếng nói Trung Quốc rồi, giống như em yêu Việt Nam vậy. Kể từ lúc đó trở đi, ngày nào em cũng đón nghe chương trình và cố gắng học tiếng qua đài. Bố em thấy em say mê chương trình quá nên đã tặng cho em chiếc đài này, tuy đó là chiếc đài bố em yêu quí và lúc nào đi làm việc đồng áng cũng như các việc khác đều mang theo bên mình. Em rất vui và xúc động lắm, vậy là ngày nào em cũng có thể đón nghe chương trình được rồi. Nhưng học được ngoài miệng như thế thôi, còn chữ viết thì em chả biết gì cả. Theo em thấy chữ Trung Quốc rất khó viết nhưng em vẫn muốn thử. Em năm nay đã học lớp 12, dự định của em sẽ học tiếng Trung Quốc, vậy nên em cố gắng học những gì mà cô, thầy dạy trên đài để hiểu biết thêm.

    Từ khi nghe được Chương trình em đã muốn viết thư cho cô, thầy nhưng chưa có cơ hội, mỗi lần mắc việc không nghe được em rất tiếc. Tuy cô, thầy đã nói nếu không đón nghe được chương trình thì hãy vào trang Web của chương trình mà xem, nhưng cô thầy có biết quê em nghèo lắm không ? Nên em chưa có cơ hội để tiếp cận đến máy vi tính theo dõi chương trình, cũng như không có cơ hội để học học nhiều hơn và biết thêm đất nước Trung Quốc. Em rất muốn mua được một vài quyển sách dạy tiếng Trung Quốc nhưng không sao kiếm đâu ra. Từ khi nghe trên đài cô, thầy đọc thư của các bạn cũng viết thư để xin sách, nên em cũng viết thư mong thầy cô gửi cho sách giáo khoa.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Ngọc Nam, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An :

    Kính gửi thầy Hùng Anh và cô Phi Yến.

    Đầu thư cho em gửi lời kính chúc sức khỏe tới thầy cô và các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Chúc quí đài ngày càng có nhiều thính giả, hoàn thành nhiệm vụ của đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc giao phó, làm cầu nối hữu nghị giữa Trung Quốc và thính giả khắp năm châu.

    Thưa thầy cô, qua thời gian theo học tiếng Phổ thông do thầy cô dạy qua làn sóng điện, bản thân em cũng đã học xong cuốn sách tập 2 "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" do quí đài gửi cho. Để tiện cho việc học tập qua làn sóng điện, em mong thầy cô tạo điều kiện gửi cho em cuốn sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" tập 2 phần cuối.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>