• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Ngô Thị Hương, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

    2015-02-18 15:03:25     cri
    Trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Hoàng Thị Dung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa :

    Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến kính mến.

    Đầu thư em xin chúc thầy cô và quí Đài mạnh khỏe. Thầy cô có biết không, không ngày nào là em không theo dõi các Chương trình của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc cả, hễ cứ đi học về hay đêm khuya khi học bài xong là em lại bật đài ngay lập tức để theo dõi những tin tức và học tiếng Phổ thông Trung Quốc. Nhưng thầy cô ơi em chỉ học vẹt được thôi mà không biết hình hài mặt chữ ra sao. Đã nhiều lần em viết thư để xin sách của quí Đài, nhưng chưa khi nào em nhận được thư hồi âm của thầy cô cả. Nên em đã định bỏ cuộc nhưng khi nghe đài đọc những bức thư của các bạn có nguyện vọng như em cũng đã viết nhiều nhưng rồi cũng có ngày được hồi âm, nên đã thúc đẩy cho em thêm nghị lực và quyết tâm để viết thư tiếp cho thầy cô.

    Ở quê em chẳng có ai nghe đài như em cả, bây giờ họ chỉ thích Chát, Online, nghe nhạc thôi, nên em có muốn tìm một quyển sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc cho dù có cũ cũng không có. Vì vậy em viết thư này mong thầy cô gửi cho em bộ sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc, nó sẽ giúp cho em học hành tốt hơn.

    Có người nói rằng học thêm một thứ ngoại ngữ như được sống một cuộc đời mới, em thấy chẳng sai chút nào.Khi được nghe những bài luận văn sắc sảo của các bạn và bài hát tiếng Hoa đã làm cho em cảm thấy sảng khoái và thoải mái hơn sau những ngày làm việc mệt nhọc hay những giờ học căng thẳng.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Ngô Thị Hương, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định viết :

    Cô Phi Yến và thầy Hùng Anh kính mến.

    Mấy năm nay em luôn là một thính giả rất yêu thích các Chương trình của Đài và là một học trò nhỏ của thầy cô. Đã nhiều lần em định viết thư cho thầy cô nhưng lại sợ không đến được tay thầy cô, đồng thời vừa qua em bận ôn thi chuyển cấp nữa. Thầy cô ạ, lũ bạn em thường hay nói em là "Cổ hủ" vì em không thích nghe nhạc trẻ mà em chỉ thích nghe làn điệu dân ca, và đặc biệt em rất thích nghe đài. Nhiều lúc em mải nghe quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thầy cô ạ, em rất yêu thích đất nước Trung Quốc và rất thích học tiếng Phổ thông Trung Quốc. Điều đó xuất phát từ những bài thơ bằng chữ Hán của các nhà thơ lớn như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị mà em đã được học. Cô giáo dạy tiếng Anh thường tâm sự với chúng em rằng cô cũng rất thích học tiếng Trung Quốc bởi vì chữ viết rất đẹp và khi đọc lên như có nhạc vậy.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Chu Thị Sim, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng sơn :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến.

    Lời đầu thư em xin chúc thầy cô và các cô chú trong Ban biên tập Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Ngày càng có nhiều người theo học hơn nữa. Em là một thính giả rất thích nghe đài, trong đó có Chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc. Em đã có sách học tiếng Trung Quốc từ lâu rồi, em cũng đã theo học biết chào hỏi bằng tiếng Trung rồi. Còn về cách viết tiếng Trung thì em vẫn còn kém. Em sẽ cố gắng hơn, bây giờ ở quí Đài đang dạy quyển sách mới là Trung Hán văn, em chưa có quyển sách ấy nên học hơi khó. Em muốn có quyển sách đó, các thầy cô có thể gửi cho em để em học được dễ dàng hơn, em xin chân thành cảm ơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>