• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Thị Hường, huyện, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

    2015-01-21 14:57:59     cri
    Bạn Phạm Thị Hường thân mến, "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.", Hùng Anh xin chúc bạn nỗ lực học tập, khắc phục khó khăn trước mắt và chắc chắn sẽ thực hiện ước mơ của mình trong mọi mặt. Cảm ơn bạn đã theo dõi và nêu nhiều ý kiến xây dựng cho chương trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" của Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông" Trung Quốc hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Hường, huyện, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang :

    Thầy cô kính mến.

    Đầu thư, em xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới thầy cô cùng toàn thể mọi người trong Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc có một năm mới an lành, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc mọi người cùng gia đình đón tết vui vẻ, đầm ấm. Em cũng xin chúc quí đài ngày càng phát triển và được nhiều khán thính giả yêu thích hơn.

    Thầy cô ạ, khi còn học phổ thông, em thường xuyên theo dõi các chương trình của quí đài, đặc biệt là Chương trình dạy tiếng phổ thông Trung Quốc của Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Em rất thích học tiếng Trung Quốc và tìm hiểu về đất nước Trung Hoa. Có thể nói học ngoại ngữ là niềm đam mê của em. Em mơ ước được đi thật nhiều, giao lưu với nhiều vùng văn hóa. Thật may mắn là em từng được thầy cô gửi tặng tài liệu học tập. Em cũng đã nhiều lần viết thư đến quí đài, và dường như đây là công việc không thể không làm mỗi dịp Xuân về đối với em.

    Hiện nay, em đang theo học cao đẳng ở xa nhà, vì không có điều kiện nên ít được theo dõi chương trình của thầy cô. Chẳng hay hoạt động của quí đài có còn như trước không ? Quí đài có chương trình gì mới hay có gì thay đổi không ? Thầy cô có khỏe không ? Trong kỳ thi đại học, em đã không được may mắn cho lắm vì không biết tự lượng sức mình để chọn trường phù hợp, thật sự là em đã rất buồn. Em dự định sẽ vừa học vừa ôn để sang năm thi lại. Nhưng suốt thời gian vừa qua em chưa ôn được gì, việc học hành ở lớp cũng không tốt cho lắm. Em đi học xa nhà, bố mẹ phải làm việc vất vả hơn. Em cũng rất nhớ nhà. Cuộc sống sinh viên thực sự rất khó khăn, nhưng từ đó em hiểu hơn nhiều về cuộc sống, quen được nhiều bạn mới hơn. Em được nghỉ một thời gian để về đón tết cùng gia đình. Được gặp bạn cũ, được thăm hỏi người thân nhưng thật sự em cảm thấy chán nản và bế tắc. Em thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian, mình quá ngốc nghếch.

    Chẳng hiểu tại sao em lại muốn tâm sự với thầy cô nữa. Có một người nói với em rằng : "Khi linh hồn rời khỏi thể xác nó sẽ trở thành một đốm sáng vĩnh cửu bay vào không gian của vũ trụ, nếu con người sống đẹp, có ý nghĩ cao đẹp, lý trí mạnh mẽ thì tâm hồn họ sẽ không bao giờ tan biến và trở thành một vì sao sáng trên bầu trời để soi rọi cả thế gian này. Vì sao ấy sẽ đem lại may mắn cho những người thân của họ." Em cũng tin vào điều kỳ diệu và em cũng muốn trở thành một vì sao tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn kia. Thầy cô ơi, em rất thích được bay, em muốn bay thật xa vào vũ trụ. Có lẽ thầy cô sẽ thấy em chẳng ra sao, nhưng em thấy rất thoải mái mỗi khi được tâm sự với thầy cô, vì thầy cô ở rất xa và thầy cô lắng nghe những gì em muốn nói.

    Em nhận thấy học tiếng Trung qua những bài hát rất hiệu quả và rất nhớ lâu. Em cũng đã học được ba bài hát qua chương trình của quí đài và em cũng rất hay hát những bài hát đó. Đó là ba bài : Đôi bướm bay lượn, Người bạn, Mặt trời không bao giờ lặn trên thảo nguyên. Em thấy những bài hát tiếng Trung rất hay, sâu lắng và truyền cảm. Có rất nhiều bài hát và ca sĩ Trung Quốc được thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay rất yêu thích. Vì vậy em nghĩ rằng dạy tiếng Trung Quốc qua những bài hát sẽ rất có hiệu quả. Tuy nhiên, lời những bài hát đôi khi là văn phong hoa mỹ không sử dụng nhiều trong cuộc sống nên cũng có những hạn chế.

    Vì không có nhiều thời gian và cũng là do hoàn cảnh và điều kiện học tập nên em không học và không nghiên cứu được nhiều về tiếng Trung.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>