• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Bùi Đức Thiện, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

    2015-01-07 14:46:23     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Đề Kháng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La :

    Các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc thân mến.

    Hiện nay tôi đã nghỉ hưu, năm nay tôi 62 tuổi, đang sống ở thành phố Sơn La phía Tây bắc của nước Việt Nam. Ở Sơn La do điều kiện kinh tế còn khó khăn, không có các lớp dạy Hán ngữ. Đã nhiều năm nay tôi nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc và chăm chỉ theo học "Hán ngữ hàng ngày" và "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", mặc dù tôi đã nhớ được một số từ vựng để có thể nói được một số câu đơn giản, nhưng do không có sách nên tôi gặp rất nhiều khó khăn và nhất là cách viết từ ngữ.

    Từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ đất nước Trung Hoa và dân tộc Hán. Một đất nước có bề dày lịch sử 5000 năm, có những tác phẩm vĩ đại về lịch sử, văn học và có nền văn hóa phong phú. Ngày nay đất nước Trung Quốc đang phát triển với tốc độ thần kỳ. Tôi tin rằng trong tương lai, Trung Quốc sẽ vượt qua Nhật Bản và có thể cả Mỹ, để trở thành cường quốc kinh tế số một của thế giới.

    Vì vậy tôi viết lá thư này mong các anh chị gửi cho tôi bộ sách học tiếng Hán để tôi có tài liệu học tập. Mong rằng trong tương lai tôi có thể trực tiếp đọc được các tác phẩn chữ Hán nguyên gốc.

    Kính chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc luôn mạnh khỏe, chúc cho tình hữu nghị của hai nước Trung Việt đời đời bền vững.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Bùi Đức Thiện, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội :

    Cô Phi Yến và thầy Hùng Anh kính mến.

    Tôi là cựu sinh viên của Trung Quốc, tôi học ở Nam Kinh vào thập kỷ 60, tính tới nay đã gần 50 năm. Tôi yêu văn hóa Trung Quốc và rất thích học tiếng Trung, thời gian qua do bận làm việc nên không có thời gian học. Tới nay tuổi đã xế chiều mới có thời gian ôn lại. Khó khăn nhất là phần phát âm, chính vì phát âm sai nên tôi không dám dạy con cháu tôi học tiếng Trung Quốc.

    Tôi viết thư này xin thầy cô cấp cho tôi hai tập sách tập 1 và tập 2 Học tiếng phổ thông Trung Quốc, để giảm bớt khó khăn trong học tập của tôi. Tôi hứa sẽ chịu khó học tập và vền quê mở lớp dạy các cháu vào các dịp hè.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Văn Đôn, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định :

    Phi Yến và Hùng Anh thân mến.

    Sau khi nghe tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" thông báo tin vui về tập sách "Học Hán ngữ hàng ngày" gồm 6 tập và đĩa CD, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi hiện đang làm công nhân cho một công ty than. Tôi có một cậu con trai năm nay lên lớp 5. Những tháng hè vừa qua, con trai tôi rất hay đón nghe những tiết mục phát thanh trên Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Điều khiến tôi rất ngạc nhiên là cháu thường hay đọc theo lời cô Phi Yến và thầy Hùng Anh. Cháu nói với tôi rằng, cách học Hán ngữ mà hàng ngày đài dạy rất hay. Nhưng vì mới bắt đầu đâu đón nghe và không có sáchđể học, nên cháu cháu học không có bài bản. Nay nghe Đài thông báo vền việc Đài có thể cung cấp sách cho những thính giả yêu thích học Hán ngữ tôi rất vui. Tôi hy vọng đài có thể giúp tôi gửi tới con trai tôi tập sách để cháu học hàng ngày với mong muốn giản dị của một người cha như tôi : Mong sao cho con trai tôi sẽ không luôn đi trên con đường dễ dàng và thuận tiện, mà có cả khó khăn và thử thách, để nó có thể học đứng thẳng trong cơn bão, và học sự thông cảm và tình thương cho những người thất bại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>