• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Nguyễn Thị Ái Nhi, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa-Thiên-Huế

    2014-12-31 14:40:21     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết Hùng Anh xin thay mặt Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc chân thành chúc bạn Nguyễn Thị Ái Nhi gia đình hạnh phúc, đầm ấp, sức khỏe dồi dào, công tác tiến bộ, góp phần cống hiến cho quê hương cũng như cho đất nước ngày càng vững mạnh. Bạn Nhi thân mến, cảm ơn bạn đã viết một bức thư dài tràn đầy tình cảm, qua thư được biết nay bạn đã trở thành một cán bộ y tế tại huyện nhà, thật cảm động khi bạn cho biết coi Phi Yến và Hùng Anh như phụ huynh của mình, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ các bạn thính giả càng chu đáo hơn nữa, chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây, mời các bạn xem bức thư của bạn Nguyễn Thị Ái Nhi, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa-Thiên-Huế :

    Thầy Cô kính mến.

    Đã mấy tháng rồi em chưa viết thư thăm hỏi các thầy cô trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc được, hôm nay chủ nhật em tranh thủ được một chút thời gian để tâm sự với thầy cô.

    Đầu thư cho em gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô, em chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Thầy Cô ơi, em là thính giả khá lâu của đài, em ra nhật lớp Học tiếng phổ thông Trung Quốc từ năm em học lớp 11, bây giờ em đã đi làm ở Bệnh viện Phong Điền rồi thầy cô à, em đã đi học nghề dược, bây giờ em đã trở thành một cán bộ y tế rồi thầy cô ạ. Thời gian vừa qua do công việc quá bận rộn nên em không viết thư được cho thầy cô, em cũng thấy buồn lắm. Thầy cô ơi, bây giờ sức khỏe thầy cô có tốt không, trời đã vào thu chắc thời tiết cũng đã thay đổi, ở Bắc Kinh bây giờ có lạnh không ? Ở Huế bây giờ trời mưa nhiều lắm, mùa này là mùa mưa lũ ở quê em đó thầy cô ạ, quê em cũng đã gặt xong mùa màng rồi, chỗ em ở là vùng đồng bằng thấp trũng nên năm nào cũng bị ngập lũ.

    Thời gian vừa qua em nhận được rất nhiều thư hỏi thăm, chúc tết của Đài, cả những bài học và bài dự thi mà thầy cô gửi cho em nữa.

    Thưa thầy cô, qua thời gian theo học tiếng Phổ thông Trung Quốc với thầy cô, em thấy kiến thức mình được nâng lên rất nhiều, em biết đọc được rất nhiều từ thầy cô ạ, tuy do điều kiện em ở quê xa thành phố nên em không theo học được Lớp ở thành phố Huế, nên khả năng viết tiếng Trung của em còn hạn chế lắm thầy cô ạ. Em tin rằng trong tương lai em sẽ biết viết và có thể viết thư bằng chữ Hán cho thầy cô, chắc em cũng phải cố gắng thật nhiều và bên cạnh đó sự động viên, giúp đỡ, dạy dỗ của thầy cô cũng không kém phần quan trọng cho vốn kiến thức của em, có lẽ em nói lời cảm ơn thầy cô cũng không sao trả hết nỗi ơn thầy cô đã dạy dỗ em trong thời gian qua. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến, em xin chúc thầy cô luôn sức khỏe và thành công trên trang giáo án của mình, em sẽ ra sức học tập để đền đáp công ơn thầy côđã dạy dỗ cho em. Thầy cô ơi, em rất thích các Chương trình trên Đài, qua đài em hiểu thêm nhiều về đất nước và con người Trung Hoa, em thấy thiên nhiên Trung Quốc rất đẹp, con người Trung Quốc rất mến khách, em chỉ xem qua phim và các lễ hội, chứ thực sự em chưa một lần được đến đất nước Trung Quốc thân yêu. Em ước gì sẽ được đến đất nước Trung Quốc, đặc biệt hơn được đến thăm Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, được gặp và nói chuyện trực tiếp với các thầy cô trong Ban tiếng Việt Nam thì không gì hạnh phúc bằng thầy cô ạ.

    Thưa thầy cô, từ khi gia nhập vào lớp học thì em thấy mình đã là thành viên lớp học rồi, mọi niềm vui nỗi buồn của em đều tâm sự với thầy cô, em luôn nghĩ thầy cô như cha mẹ của mình vậy, em luôn mong được thầy cô dạy dỗ để em ngày càng trưởng thành hơn. Thầy cô ơi, hôm nay em viết lá thư này muốn báo tin vui cho thầy cô. Thầy cô ạ, em sắp lập gia đình rồi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>