• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Trịnh Thị Mai, Đại học sư phạm tiếng Anh, Đại học Tây Bắc, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

    2014-12-03 14:21:49     cri
    Bạn Lê Thị Tuyền thân mến, từ trước đến nay, lần đầu tiên Hùng Anh nhận được một bức thư của thính giả Việt Nam dùng bút mực, viết nắn nót, chân phương và đẹp cực kỳ, bức thư của bạn như một tác phẩm nghệ thuật để người xem thưởng thức. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi tiết mục của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi sách để bạn kịp thời theo học.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết mời các bạn xem bức thư của bạn Trịnh Thị Mai, Đại học sư phạm tiếng Anh, Đại học Tây Bắc, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Đã từ lâu rồi em là thính giả quen thuộc của quý Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Em bắt đầu nghe Chương trình của quý Đài từ hồi em học lớp 9, tính ra tới giờ cũng được 5 năm rồi. Hôm ấy là buổi trưa chủ nhật vô tình em chuyển kênh đài, em nghe thấy chú Nguyễn Thanh đọc truyện "Khang Hy đại đế". Kể từ đó trở đi em luôn theo dõi các tiết mục phát sóng của Đài. Em thấy tiết mục nào cũng hay, cũng hấp dẫn. Các Chương trình của Đài đã cho em biết được rất nhiều về Trung Hoa – Một đất nước mà bọn em thường thấy trên phim ảnh qua các phim cổ trang.

    Trong các Chương trình của quý Đài, các Phát thanh viên nói rất rõ ràng, dễ nghe, thậm chí còn nghe dễ hơn ở quê chúng em, vì quê chúng em tiếng địa phương rất khó nghe. Đó là điều mà em rất khâm phục sự cố gắng của các cô, cách chú Phát thanh viên. Đặc biệt đối với em, Chương trình dạy tiếng phổ thông Trung Quốc là em thích nhất. Bọn em xem trên phim ảnh thấy diễn viên nói nhiều, có một số từ nghe nhiều thì cũng hiểu, nhưng chỉ vài từ thôi. Điều đó làm cho em rất muốn học tiếng Trung. Ngoài ra chữ Trung Quốc là loại chữ mang đầy tính nghệ thuật. Em rất muốn viết được chữ Trung Quốc. Ngày trước ở quê em, ai mà biết được chữ Nho tức chữ Hán đều được mọi người rất kính trọng.

    Bây giờ em đang là sinh viên của Trường đại học Tây Bắc – Một ngôi trường nằm ở vùng tây bắc Việt Nam. Em đăng ký học khoa ngoại ngữ và đã thi đỗ. Chương trình học chính của bọn em là tiếng Anh, nhưng bọn em còn học môn ngoại ngữ thứ hai là Trung văn. Em vừ mừng vừa lo, mừng là mình có điều kiện để học tiếng Trung, lo vì học tiếng Trung rất khó, đặc biệt là viết chữ. Được biết quý Đài dạy tiếng Trung qua quyển "Những câu nói thường dùng". Đây là một tài liệu có giá trị với chúng em bây giờ, vì trường em ở xa Hà Nội, lại chỉ có một lớp em học ngoại ngữ Trung văn nên tài liệu rất ít. Em rất mong Chương trình có thể gửi cho em quyển "Những câu nói thường dùng" được không ạ. Đây chắc sẽ là món quà mà em sẽ không bao giờ quên được. Em chắc rằng có nó thì việc học tập tiếng Trung của em sẽ dễ dàng và đạt hiệu quả cao hơn.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lê Thị Tuyền, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương viết :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến thân mến.

    Lời đầu thư em xin chúc thầy cô sức khỏe, vui vẻ và luôn trẻ, mọi công việc đều suôn sẻ. Thầy cô à, không biết đây là bức thư thứ mấy em gửi cho thầy cô rồi nữa. Cứ mỗi lần bác đưa thư đi qua nhà là em lại hỏi "Bác ơi, Cháu có thư không ạ?" Em lại thất vọng khi nghe Bác nói "Không có đâu cháu ạ." Nhưng hôm nay em lại viết tiếp bức thư này với hy vọng sẽ đến tay thầy cô. Em biết, thầy cô rất bận và không thể đáp ứng được tất cả những bức thư của mọi thính giả và cũng như bức thư của em. Thầy cô có biết không ? Ngay từ bé em đã thích những bộ phim của Đài truyền hình Trung Quốc. Rồi từ đó, em thấy yêu mến con người Trung Quốc, nghệ thuật Trung Quốc, đất nước và phong cảnh Trung Quốc, cũng như tiếng nói và chữ viết của Trung Quốc. Khi em lên 13 tuổi, em đã có đài để nghe, nhưng không phải của em mà là của bà em. Nghe nói em mượn đài để học tiếng phổ thông Trung Quốc, bà em không chỉ cho em mượn, mà bà còn cho cả em để tiện học hơn, dì em còn cho mượn cuốn từ điển Hán-Việt nữa, em hạnh phúc lắm. Nhưng có chúng rồi em không biết phải đọc như thế nào cả. Ngay lúc đó một vị cứu tinh lại xuất hiện, đó là chị Thi Á Nhân, lưu học sinh Trung Quốc đang học tại Hà Nội theo chị Thuấn người hàng xóm của em về quê ăn tết. Biết tin này em đã chủ động tìm chị để học hỏi về các mặt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>