• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Phạm Thị Hoàng Yến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

    2014-11-26 14:40:04     cri
    Bạn Phạm Thị Hoàng Yến thân mến.

    Hùng Anh xin nêu một ví dụ : Một số nhà vệ sinh công cộng ở các thành phố Trung Quốc đều có chỗ dành riêng cho người khuyết tật, Hùng Anh tự nhủ đúng là xã hội văn minh có khác. Gần đây, Hùng Anh có dịp đi thăm bắc Mỹ, những bờ biển dành cho khách du lịch đến tham quan đều có hai nhà vệ sinh riêng biệt, một dành cho người bình thường, còn một Nhà vệ sinh dành riêng cho người khuyết tật. Hùng Anh tò mò liền đi vào Nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật xem thế nào, thành ra Nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật còn rộng rãi khang trang hơn so với nhà vệ sinh bình thường, như thế mới tiện lợi cho người khuyết tật ngồi xe lăn hoặc thường cần có người đi theo nữa. Đây là một sự việc thể hiện sự quan tâm tới người khuyết tật rất cụ thể và rất cần thiết. Hùng Anh rất cảm động vì thấy xã hội thật hài hòa, nhân ái. Việc bạn học ngoại ngữ, tối thiểu cũng làm cho bạn khuây khỏa phần nào trong sinh hoạt, đồng thời cũng giúp bạn dễ hiểu nội dung hơn khi bạn xem phim truyền hình Trung Quốc.v.v...

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, trước hết mời các bạn xem bức thư của bạn Phạm Thị Hoàng Yến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng :

    Thầy Cô kính mến.

    Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn thầy cô đã tặng sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" cho em. Em đã nhận được sách rồi, cầm quyển sách trên tay em cứ tưởng trong mơ, xúc động, vui sướng. Sách đến tay em hơi muộn, nhưng em cũng rất hạnh phúc. Thế là em có sách để đọc để viết, để biết mặt chữ Hán rồi. Niềm mơ ước bấy lâu của em đã thành hiện thực rồi. Ôi, thật tuyệt vời. Cảm ơn, cảm ơn thầy cô rất nhiều.

    Tuy là một cô bé chẳng được như người bình thường, khiếm khuyết về thân thể. Đôi chân bị bại liệt từ nhỏ, phải đi lại, sinh hoạt bằng đôi chân-xe Lăn. Mọi việc chăm sóc cho thân thể em không thể tự làm được mà phải nhờ tới sự giúp đỡ của người thân. Nhưng em rất thích học tiếng Hán, cực thích học, chắc tại ảnh hưởng nhiều của âm nhạc và phim truyện. Em cũng chẳng biết nữa. Mình học tiếng Hán để làm gì sau này, dùng vào việc gì đây, với hoàn cảnh thế này, gia đình lại chẳng khá giả gì. Chỉ có sách và chiếc đài để học thôi. Một người què quặt ngồi xe lăn thì đi đâu, làm gì cần tới ngoại ngữ, tiếng Trung chứ, nhưng sao em vẫn thích tới vậy.

    Sức khỏe yếu ớt, đi lại bất tiện nên không thể như bao người đến lớp dạy học tiếng Hán cho có bài bản. Học từ cái cơ bản nhất, tới cách giao tiếp hàng ngày và nói cho thành thạo. Em bạo gan xin thầy cô tặng em quyển sách tập đọc, tập viết như quyển sách học tiếng Hán của các em học lớp một mới bắt đầu đọc tiếng Hán. Tuy đã có quyển sách của thầy cô nhưng em tập đọc sao nó quá khó. Đọc nó cứ sao ấy, bảng chữ cái không có, đánh vần chẳng biết thế nào. Đọc cho đúng đối với em rất khó, mà nghe trên đài thì đã học hết chương trình mới, em không có sách. Em tập đọc trên đài, cũng gọi là tập đúng, một số từ đúng, nhưng sau đó lại quên ngay. Em nghe bài học, ghi vào quyển sổ tay cách đọc của thầy cô và ghi nghĩa tiếng Việt, nhưng chẳng biết mặt tiếng Hán, nên chẳng biết thế nào, hiệu quả thu được chẳng là bao. Em biết thế này là rất tham lam, có sách rồi mà còn đòi thêm. Nhưng rất mong được thầy cô thương cho cô bé tật nguyền mà mê học tiếng Hán. Thầy cô tặng cho em sách học tiếng Hán hệ cơ bản để cho em học cho dễ dàng thuận lợi. Em biết là thầy cô sẽ tặng sách cho em mà, thầy cô luôn muốn học trò của mình học tập một cách dễ dàng, hiệu quả và nhanh chóng. Tiếng Hán là thứ tiếng tinh hoa và đặc sắc, không phải một sớm một chiều mà học được. Em rất ngưỡng mộ các thi sĩ xưa của Trung Quốc. Họ đối đáp tiếng Hán thật hay, từ một chữ mà chỉ thêm nét hay bớt đi một nét là ra một chữ khác, từ đó họ nói ra nhiều chủ đề khác nhau, hay thật đấy.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>