• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Trần Thị Sinh, học sinh Trường Trung học Phổ thông Sơn Động số , huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

    2014-11-12 14:53:59     cri
    Bạn Trần Thị Sinh thân mến.

    Hùng Anh đã nhận được và đọc toàn bộ bức thư dài của bạn, chúng tôi hết sức xúc động trước tinh thần theo đuổi học tập ngoại ngữ không mệt mỏi của bạn và sự quan tâm theo dõi Chương trình các tiết mục của Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Chúng tôi rất vui mừng và chúc bạn sẽ thu được thành quả rực rỡ trong học tập tiếng Phổ thông Trung Quốc. Chúng tôi sẽ gửi sách giáo khoa học tiếng Phổ thông Trung Quốc cho bạn trong thời gian ngắn nhất.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Trần Thị Sinh, học sinh Trường Trung học Phổ thông Sơn Động số , huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang :

    Cô Phi Yến và chú Hùng Anh kính mến.

    Đã bao lần cháu muốn viết thư cho cô chú nhưng vẫn chưa viết được. Cách đây mấy năm rồi cháu đã viết thư cho cô chú nhưng không nhận được hồi âm. Cháu nghĩ rằng thư bị lạc, nhưng chị cháu bảo thư chưa đến nơi mà thôi. Nhiều lúc cháu cảm thấy chán nản, thất vọng và như muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần cháu nghĩ tới cô chú, nghĩ tới quí đài, nghĩ tới mỗi lần cô chú đọc thư của các bạn thính giả gửi tới, những lúc cô chú nói học đến bài nào, những cái đó như động lực thôi thúc cháu viết thư cho mau. Cháu quyết định mình sẽ không bỏ cuộc vì có những bạn viết đến mấy bức thư, nhưng chỉ có duy nhất một bức thư may mắn đến được thôi, còn nếu không may mắn thì có thể đều không đến tay cô chú. Và cho tới hôm nay cháu lại viết tiếp lá thư này, nếu không đến thì cháu sẽ lại viết nữa, viết đến khi nào bức thư tới nơi mới được. Nhưng cháu hy vọng lá thư này đến nơi nhanh chóng để cháu nhận được thư hồi âm của cô chú.

    Cô chú kính mến, cháu là một thính giả như biết bao các bạn thính giả khác đều rất yêu thích các chương trình của đài. Tất cả các chương trình đó đều giúp các bạn thính giả hiểu thêm phần nào về đất nước Trung Quốc.

    Cô Chú biết không ? cháu là một cô bé sinh ra tại một xóm xã nghèo. Ngay từ khi còn rất nhỏ qua các kênh truyền hình trên TV chiếu phim Trung Quốc, cháu đã cảm thấy rất yêu mến đất nước Trung Quốc rồi. Nào là những trang phục, những bài quyền, và con người.v.v... Qua những cái đó càng làm cho cháu yêu mến đất nước Trung Quốc hơn.

    Cháu ước có một ngày được đặt chân đến Trung Quốc, được đến thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đặc biệt là đến thăm cô chú, thăm quí đài, được giao tiếp với mọi người bằng tiếng Phổ thông Trung Quốc một cách thành thạo. Có thể hát những bài hát mà cô chú dạy cho mọi người nghe.

    Ôi, cái giây phút ấy thật hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cháu biết rằng để có được một thành quả như vậy không dễ dàng, cần phải cố gắng rất nhiều.

    Mà cô chú ơi. Cháu thấy cô chú và mọi người trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc nói tiếng Việt rất hay và truyền cảm nữa. Cháu mong mình được như cô chú và cháu sẽ cố gắng để nói được tiếng Trung thành thạo như cô chú nói tiếng Việt vậy.

    Cô chú ạ. Mặc dù cháu biết quí Đài từ năm 2005, nhưng lúc bấy giờ cháu chỉ theo học hát thôi, những bài hát cô chú dạy thật là hay, cháu rất thích và cháu tin các bạn thính giả khác cũng vậy. Cháu yêu Đài biết nhường nào, những lúc không được nghe giọng nói của cô chú lại làm cháu thấy nhớ cô chú, nhớ quí đài vô cùng. Và bây giờ cũng vậy, cháu rất nhớ cô chú, nhớ giọng nói ấm áp, truyền cảm của cô chú.

    Cô chú ơi, đài của cháu hỏng mất rồi, cháu rất tiếc vì lúc trước cháu chưa học được gì, bây giờ thì càng thảm hại hơn.

    Cô Chú ơi, cô chú có thể nhận cháu vào lớp học tiếng Phổ thông Trung và gửi cho cháu hai cuốn sách học tiếng Trung Quốc được không ?

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>