• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Quách Thị Quỳnh Nh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

    2014-10-22 14:40:24     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Trịnh Ngọc Ẩ, Phường 7, Cà Mau :

    Thầy cô kính mến.

    Đầu thư em có mấy lời cầu chúc thầy cô mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Thưa thầy cô, thầy cô không nệ khó khăn đã dạy em học chữ và tiếng Phổ thông Trung Quốc. Đã hơn ba năm qua rồi, học quyển 1 và quyển 2 nay đã kết thúc mỹ mãn. Công ơn của thầy cô biết bao khó nhọc để dạy em học, ơn đó em biết tỏ mấy cho vừa. Nay thầy cô đã bắt đầu dạy lại quyển 1. Trong thời gian học tập em đều có làm bài tập, cố gắng học để không phụ lòng thầy cô khó nhọc giảng dạy. Vì không đường gần bên thầy cô, nên không biết thể thức làm bài, dù vậy em vẫn cố gắng làm bài tập, và chắc chắn sẽ sai rất nhiều, mà không tận mắt nhìn thấy thầy cô sửa chỗ bài sai. Vừa rồi em có gửi 3 tập đã làm bài trong 2 quyển giáo trình, nhưng không biết thầy cô có nhận được không.

    Thưa thầy cô, đã lâu lắm rồi, em có nghe thầy cô nói : Ở thành phố Hồ Chí Minh có hai điểm Câu lạc bộ học tiếng phổ thông và Vũng Tàu cũng có một câu lạc bộ, em rất muốn ra nhập vào Câu lạc bộ, cũng như muốn mình là một thành viên của Câu lạc bộ, hầu giao lưu học tập. Nhưng khổ nỗi không biết địa chỉ. Vừa qua em có dịp đi Sài gòn, trong lúc ngồi trong xe buýt đang chạy nhanh bất chợt em trông thấy một ảnh to của Ban tiếng Việt để ở trước cổng nhà, vì xe chạy nhanh quá nên em không thấy được số nhà cũng như đường gì.

    Sau một tháng em lại có dịp đi Sài Gòn, cố ý đi tìm lại Câu lạc bộ tiếng Hoa mà trước đây bất ngờ mà mình trông thấy, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Mong thầy cô giúp em tìm địa chỉ Câu lạc bộ vừ nêu ra. Hôm qua em nhận được thư bảo ̣ảm của thầy cô, rất mừng, bên trong có báo Cầu vồng Hữu nghị, nội dung nói : Giao lưu tiếng hát Trung-Việt, cuộc hành trình xe đạp hữu nghị thanh niên Trung-Việt, cuộc viếng thăm của Lục Tiểu Linh Đồng và Ban tiếng Việt của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, một tấm ảnh của một thiếu nữ, một quyển sách học tiếng phổ thông Trung Quốc, một túi xách rất xinh đẹp của phái nữ.

    Ước gì em được tận mắt xem những pha giao lưu mà báo vừa nêu. Và em cũng mơ ước được có một tấm ảnh khổ thật to, trong ảnh đó có thầy cô và các anh chị trong Ban Việt ngữ của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, hầu gia đình lưu niệm đến hậu thế. Em biết tên rất nhiều anh, chị, chú trong Ban Việt ngữ, nhưng không biết mặt, vậy nếu có dịp xin thầy cô tặng cho em một tấm hình toàn Ban và có cước chú tên và người trong ảnh.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Quách Thị Quỳnh Nh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa :

    Thầy Hùng Anh, cô Phi Yến yêu quý.

    Đã lâu rồi hôm nay em mới viết thư đến Chương trình, đầu thư em gửi lời chúc sức khỏe và công tác tốt đến thầy cô, các chú các bác, các anh chị trong quý Đài.

    Thầy cô ơi, năm nay em đã 22 tuổi rồi. Vậy là em học tiếng Trung Quốc đã được hơn 4 năm. Tuy nhiên em thấy những gì em biết là quá ít ỏi, thậm chí em còn không đủ can đảm để giao tiếp bằng tiếng Trung khi vô tình trên đường gặp người Trung Quốc nữa cô ạ.

    Thời gian vừa qua việc học tiếng Trung của em bị gián đoạn nhiều quá vì phải lo học thầy cô ạ. Bây giờ em đã là sinh viên năm thứ ba của Trường đại học Y khoa Thái Bình rồi. Chỉ ba năm nữa thôi em sẽ trở thành bác sĩ và ước mơ được sang Trung Quốc du lịch của em sắp được thực hiện rồi. Em thấy rất vui, càng phải cố gắng học tiếng Trung tốt hơn mới được.

    Em cũng có một số ý kiến đóng góp nho nhỏ như sau : Sau khi kết thúc một bài học thì mong thầy cô có một buổi tổng kết để đọc lại toàn bộ bài đọc, như vậy giúp chúng em rèn luyện kỹ năng nói được tốt hơn. Thính thoảng thầy cô cũng nên tổ chức một cuộc thi nho nhỏ để khích lệ tinh thần học tập của các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>