• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Quán Thị Hoài Thương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

    2014-10-01 16:05:57     cri
    Bạn Quán Thị Hoài Thương thân mến.

    Thư và ảnh của bạn Thương, chúng tôi đã nhận được đầy đủ. Chúng tôi rất cảm động khi đọc bức thư viết rất tỉ mỉ và sinh động của bạn, cảm ơn bạn và các bạn thính giả khác luôn quan tâm đến tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" nói riêng và các tiết mục của Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc nói chung. Chúng tôi sẽ gửi ngay sách giáo khoa để bạn kịp thời theo học trên làn sóng điện.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Quán Thị Hoài Thương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Chương trình tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Nhân dịp này, em xin kính chúc các cô chú trong Ban biên tập Chương trình nói chung và thầy cô nói riêng có sức khỏe dồi dào và công tác tốt. Chúc các Chương trình của Đài ngày càng hay hơn, chất lượng hơn và phong phú hơn về nội dung.

    Thầy cô ạ, em sinh ra và lớn lên ở nông thôn, cuộc sống rất vất vả, khó khăn. Ở quê em, nhà ai cũng có chiếc đài để làm bầu bạn, và em cũng vậy. Em bắt đầu nghe đài từ năm lớp 8, năm nay em học lớp 12 rồi, như vậy là đã được hơn 4 năm gắn bó với đài. Em thấy các Chương trình của quí Đài rất hay và bổ ích. Nhờ có quí Đài mà em đã hiểu biết thêm về đất nước Trung Hoa huyền thoại --- Đất nước mà em hằng mong ước một ngày nào đó không xa, mình có thể đặt chân tới. Em yêu đất nước Trung Hoa, yêu con người và yêu tiếng Trung. Thầy cô ạ, trước đây khi thầy cô dạy hát bằng tiếng Trung trên làn sóng điện, em đã theo dõi rất chăm chú, em đã học được nhiều bài hát hay như Người bạn, Người tốt chọn giấc mộng đẹp.v.v..., nhưng chỉ là phiên âm tiếng Việt thôi. Thầy cô ạ, em rất buồn, em mong mình có thể đọc, có thể viết được chữ Trung Quốc như các bạn trẻ khác trên khắp mọi miền tổ quốc. Tiếng Trung Quốc là một thứ tiếng khó học khó viết. Để học được nó là điều không dễ dàng chút nào đối với em, nhất là khi chỉ còn hai tháng nữa thôi là em cũng như bao bạn học sinh lớp 12 khác sẽ bước vào hai kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh, đó là kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học – cao đẳng. Em rất lo lắng thầy cô ạ. Trong kỳ thi đại học sắp tới, em đăng ký khối D1 : toán, văn, tiếng Anh trong Học viện Báo chí-Tuyên truyền. Ước mơ lớn nhất của em là sau này sẽ trở thành nhà báo, em sẽ học thêm tiếng phổ thông Trung Quốc nữa, thầy cô ạ. Em nghe nói, thầy cô sẽ gửi bộ sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc cho các thính giả có nhu cầu học tiếng Trung Quốc phải không ạ. Nên hôm nay, em mạo muội viết thư cho thầy cô, mong thầy cô sẽ gửi cho bộ sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc tập 1 và tập 2. Em là người mới học tiếng Trung nên rất khó theo kịp các bạn khác, em mong sớm nhận được sự hồi âm của thầy cô và mong các thính giả của Đài sẽ ủng hộ và giúp đỡ em học tiếng Trung tốt hơn.

    Thầy cô biết không, em rất thích những bài hát tiếng Trung. Nhờ thầy cô nhiệt tình dạy bảo, em đã học được khá nhiều bài hát hay. Mặc dù em hát không hay lắm, nhưng em đã từng hát những bài hát ấy cho các bạn cùng lớp nghe. Các bạn ấy rất thích và ngỏ ý bảo em dạy các bạn ấy hát. Nhưng em chỉ tiếc là mình chỉ biết phiên âm tiếng Việt của những từ đó thôi. Em rủ các bạn ấy cùng nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, đã có nhiều bạn đón nghe, nhất là Chương trình dạy hát tiếng Trung của thầy cô và cả Chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của cô Lệ Quyên phụ trách nữa.

    Nghe giọng nói ấm áp, truyền cảm của thầy cô trên đài, em tưởng tượng cô Phi Yến là một phụ nữ rất đảm đang, tháo vát, còn thầy Hùng Anh là một người hiền lành, vui tính. Tuy thế nhưng em chưa thể hình dung được thầy cô của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>