• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Đặng Thị Thủy, xã Quảng Hiệp, Cư MGA, tỉnh Đắc-lắc

    2014-09-24 14:15:28     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng Phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Đặng Thị Thủy, xã Quảng Hiệp, Cư MGA, tỉnh Đắc-lắc:

    Cô Phi Yến và thầy Hùng Anh kính mến.

    Đã lâu lắm rồi em không có điều kiện viết thư gửi cho cô và thầy, bấy lâu nay cô và thầy có khỏe không ? Từ ngày em đi học bên nước Úc về , em vẫn khỏe công tác vẫn tốt. Tối nào em cũng nghe đài Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Em vẫ học tiếng phổ thông Trung Quốc hàng ngày cô, thầy giảng trên sóng đài. Có cái là không có sách học nên học tập rất khó khăn, chỉ nghe đọc mà không nhìn thấy chữ, em tự ghi chép lại theo cô và thầy giảng để học, rất khó thầy cô ạ. Tối qua em thấy cô Phi Yến và thầy Hùng Anh có thông báo đợt này có sách gửi cho học sinh học theo đài. Nghe được thông báo của thầy cô em rất vui. Chính vì vậy, mặc dù hôm nay em rất bận công việc, em vẫn tranh thủ viết thư gửi cho thầy cô, muốn yêu cầu có sách để học, mong thầy cô gửi cuốn sách và CD cho em để học tập dễ dàng hơn nhé. Hiện em đang công tác ở Viện nghiên cứu Y học, em làm kết hợp với bên Việt Trung, nên em cần phải tìm tòi học hỏi, cần học tiếng phổ thông Trung Quốc. Để biết nhiều chữ hơn, từ trước tới nay em học lén, tự học theo đài, cũng biết ít chưa nói lưu loát được. Làm việc cùng đồng nghiệp y bác sĩ Trung Quốc vừa học hỏi từng tí một, câu được câu chăng rất khó khăn.

    Em có nhận được thư của thầy cô gửi cho em, về sau em đi học, không có điều kiện viết thư gửi cho thầy cô nữa. Giờ em đã về nước được hơn một năm nay rồi. Tối hôm nay em mới lại viết thư gửi cho thầy cô, thầy cô đừng giận em nhé, em nhớ thầy cô nhiều lắm. Sau này nếu em có điều kiện sang bên Trung Quốc em sẽ đến đài thăm thầy cô và các anh chị biên tập viên của Đài. Thỉnh thoảng em cũng gọi điện thoại sang để hỏi thăm các anh chị em Ban biên tập của Chương trình Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Nhưng em chỉ gặp được chị Yến Hoa, chị Ngọc Ánh, chị Lệ Quyên và những người mới đang công tác ở đài vài lần, em có hỏi tìm gặp cô Phi Yến và thầy Hùng Anh mà không gặp được, dạo này em bận việc quá nên không có thời gian, em cũng ít gọi điện thoại sang rồi.

    Sau đây mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Vũ Thị Thúy, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương :

    Thầy cô kính mến.

    Đầu thư em xin kính cúc thầy cô một lời chúc sức khỏe dồi dào, chúc thầy cô công tác tốt, thầy cô sẽ luôn là cầu nối giữa hai đất nước Trung – Việt. Chúc Chương trình của thầy cô ngày càng thêm nhiều thính giả hơn nữa.

    Qua đây em cũng nhờ thầy cô gửi giúp em lời chúc đến các cô chú trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, đặc biệt là tới hai cô Ngọc Ánh và Lệ Quyên.

    Đã từ lâu rồi em biết đến quí Đài, cũng như đến tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" của thầy cô, thầy cô có biết không ? Em rất yêu đất nước và con người Trung Quốc. Tình yêu đó bắt nguồn những bài ca về Trung Quốc, từ văn hoá Trung Quốc, từ những cảnh đẹp mà Trung Quốc đem đến cho thế giới, có những con người đã đi vào lịch sử... Trung Quốc với 5000 năm lịch sử đã đi vào lòng người với biết bao kỳ tích, bao thăng trầm... Chính vì tình yêu Trung Quốc em rất muốn học tiếng Trung Quốc, vì chỉ khi biết tiếng của chính đất nước đó thì những gì hiểu biết về nó mới sâu sắc và thật trọn vẹn.

    Em bắt đầu để ý học tiếng Trung qua các bộ phim Trung Quốc, em thấy tiếng Trung Quốc dễ đọc, vì nó gần giống với tiếng Việt Nam, nhưng lại khó viết. Thế rồi một dịp tình cờ, em quen được với một chị gái ở làng trên, chị ấy biết tiếng Quảng Đông Trung Quốc, thế là cứ mỗi buổi tối hè sau khi ăn xong là em đến nhà chị ấy học tiếng Trung Quốc. Tiếng Quảng Đông và tiếng Phổ thông Trung Quốc khác nhau quá.

    Thầy cô ơi, sao bây giờ thầy cô lại không dạy hát tiếng Trung nữa, từ ngày thầy cô không dạy hát em buồn quá. Bây giờ em đã có thể hát bài "Người bạn" mà thầy cô dạy rồi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>